Chào cả nhà, nhiều khi post lên không hẳn để tìm lời khuyên, mà để xem suy nghĩ của mình liệu thật sự có đang đúng?
28 tuổi, đã 2 năm làm công tác giảng dạy ở 1 trường CĐ tại tỉnh, thoạt đầu trông đơn giản cứ thế mà lên nhưng sống trong chăn mới biết chăn có rận...
Sau 2 năm được nhà trường ký hợp đồng dài hạn với mức lương 3,7tr/th nhưng "không tăng lương, không thu nhập tăng thêm, thưởng chỉ bằng 1 nửa biên chế", thiết nghĩ m ra trường bằng giỏi, hoạt động đoàn đội năng nổ, có nhiệt huyết cống hiến nhưng có lẽ vì ko thuộc COCC cũng như công dã tràng. Đến kỳ thưởng lễ tết ngta 500k m chỉ được 250k cũng tủi, đến kỳ thu nhập tăng thêm ngta đc 10 tr mình ko có xu nào cũng tủi...khi nào làm gì em cũng tự hỏi sao m cố gắng tham gia mọi thứ mà nhận lại ko bằng 1 ng ngồi chơi?!
Mấy suất biên chế dành tặng cho trung cấp, cử nhân vào sau em 1 năm cứ thế mà vào...em tự hiểu sống không có gậy chống sau thì có lẽ cả đời làm việc cũng khó ngẩng mặt lên được ở ngôi trường này...và em biết biên chế là điều quá xa vời với bộ môn quá nhiều người trẻ như đây...
Hiện tại độc thên vs mức lương 3,7tr e coi cũng ổn, nhưng ko ổn chút nào nếu có gia đình và có con, nhà trường ko tăng lương cho hợp đồng, phân biệt sâu sắc hđ và bche...
Em tự nghĩ liệu mình có nên từ bỏ để tìm con đường khác có tương lai hơn, tìm nơi mà làm bao nhiêu được hưởng bấy nhiêu, sống dưới sự bất công bản thán em là con người năng nổ em thấy rất bức bí
Gia đinhf bảo làm đi bao nhiêu ng muốn ko đc, lại gần nhà, lớn tuổi rồi đi xa làm gì, lấy chồng đi là xong, em lại càng thấy không ai hiểu được mình...