Số là hôm nay em được một công ty mời đi phỏng vấn vị trí Nhân viên văn phòng. Hiện tại em cũng đang có một công việc tạm ổn, nhưng cách xa nhà quá, em lại có con nhỏ.


Hôm thứ 6 vừa rồi, công ty đó gọi em hôm nay thứ 3 (23/02) đến công ty lúc 8h30 để phỏng vấn. Em thấy công ty người ta chuyên nghiệp quá, gọi điện thông báo trước mấy ngày để ứng viên chuẩn bị. Em chuẩn bị tinh thần kỹ lắm, kinh nghiệm thì em đã làm công việc đó đã 5 năm. Hôm nay Em xin phép công ty hiện tại nghỉ nửa buổi để tham gia phỏng vấn. Nhưng số em đi phỏng vấn mà không coi giờ hay sao mà đen quá.


Như thường lệ đi phỏng vấn bao giờ cũng có mặt trước 15 phút để khỏi trễ với lại em cũng muốn đến sớm để tươm tất. Tuy nhiên em có mặt tại công ty sớm những 30 phút (sợ lạc đường nên tranh thủ đi), thấy sớm quá em vòng qua đường khác đứng đợi, đợi còn khi 15 phút em mới đến công ty. Nói với anh bảo vệ em được hẹn phỏng vấn, anh nói đợi đi. Lúc đó 8h15 phút nên em đứng đợi ngoài cổng bảo vệ, bảo vệ không cho vào cổng (cổng khóa). Đến 8h30 thì có thêm 2 chị nữa xuất hiện cũng đi pv như em.


8h30 trôi qua, cả 03 vẫn đợi ngoài cổng mà bảo vệ không cho vào. Sau đó khoảng 15 phút sau bảo vệ bảo 1 chị trong đó vào phỏng vấn, 1 chị vào chốt chỗ bảo vệ ngồi đợi pv sau khi chị kia xong. Còn mình em thì bảo đợi ngoài cổng. Trời nắng, nhưng do cái cổng cao nên có bóng mát em núp vào đấy. Đứng đợi đến 9h30, vẫn chưa thấy chị pv đầu tiên ra. Sau đó 1 anh xuất hiện, hỏi ra thì anh pv làm tài xế. Tới nơi đứng đợi đâu khoảng 10 phút ảnh ra bãi cõ ngồi. Em vẫn kiên nhẫn đứng trước cổng công ty đợi. 10h vẫn chưa thấy chị kia ra, quả thật đi phỏng vấn hẹn 8h30 mà 10h vẫn chưa thấy gì. Em đứng ngoài cổng công ty tủi thân dã man luôn. Vừa buồn vừa nản, sao công ty kỳ cục vậy. Chí ít đợi lâu như vậy ngoài cổng, bảo vệ cũng cho mình vào chốt mà ngồi đợi chứ. Hết kiên nhẫn gọi cho con bạn thân, abc hỏi có nên về không chứ nản quá nó khuyên thôi ráng ở lại sau thấy đợi lâu quá nó cũng bảo về đi.


Nản quá, em thò mặt vào chốt bảo vệ hỏi, anh ơi công ty mình phỏng vấn thường lâu vậy hả. ảnh nói em cứ đợi đi khi nào tới lượt anh kêu. Hic hic… các chị có hình dung ra cảnh 1 con bé đang tràn trề chuẩn bị pv nhưng sau gần mấy tiếng đứng ngoài cổng thì mặt như thế nào ạ. Thảm hại hết sức. Không đợi được nữa 10h15 em mặc áo quay xe về, thì chị đầu ra, bảo vệ kêu anh pv lái xe vào. Chị số 2 vẫn ngồi đợi. Hichic…em đứng đó tần ngần chả biết nên về hay ở. Nhân tiện quay sang hỏi chị thứ nhất công ty pv gì mà lâu vậy chị, chị nói vào ngồi đợi 30 phút sau đó có 2, 3 người pv.


Em đứng suy nghĩ chặp lâu rồi quyết định về, trên đường về khoảng 100m em khó chịu quá, gọi vào số đt gọi em pv hỏi công ty có lịch hẹn pv em 8h30 vậy có pv không chị, chị đó nói vẫn pv, em đợi đi. Hỏi thì hỏi vậy thôi nhưng rồi em vẫn tiếp tục chạy xe về.


Qua đây em muốn gởi thư đến cái địa chỉ mà gọi em đến pv một vài ý kiến mà không biết có nên không, chắc chắn là em sẽ không bao giờ nộp đơn vào công ty đấy nữa và công ty cũng sẽ không tuyển em vì đã bỏ về, nhưng em muốn nói lắm:


Thứ nhất, công ty có sắp lịch phỏng vấn thì em mong các anh chị sắp xếp thời gian phù hợp giữa các ứng viên, ví dụ người thứ 1 8h30, người thứ 2 9h. Em biết nói ra là thừa, ai cũng chẳng biết. Nhưng em mong các anh chị thực hiện giúp em.


Thứ hai, em đi xin việc, em cần việc, em không phải khách hàng đối tác gì của công ty nhưng ít ra em vẫn là người quan tâm đến công ty, nên nếu đợi lâu như vậy các anh bảo vệ của công ty nên linh động cho người xin việc vào chốt bảo vệ ngồi chờ. Ít ra cũng đỡ thê thảm hơn việc đứng hàng tiếng ngoài cổng. Em biết bảo vệ có chức năng của họ và họ làm theo nguyên tắc, nhưng việc thấy người đi xin việc đứng hoài ngoài cổng hàng giờ mà không linh động cho vào ngồi đợi em thấy mất tình người quá.


Thứ 3, lần đầu tiên đến công ty phỏng vấn mà bảo vệ nói để xe ngoài cổng rồi vào phỏng vấn, khóa xe lại em thấy lo lắm (chị đầu tiên vào pv được bảo thế, chỉ được vào thôi, xe để ngoài cổng, em chưa được vinh dự gọi vào). Trong khi khuôn viên công ty khá rộng, nhà xe kế bên tường bảo vệ còn trống rất nhiều. Xe cộ là tài sản lớn, vào pv mà xe để ở ngoài không biết các chị sao chứ em lo lắm. Lỡ may pv ra xe nó không còn đó thì sao. Em nghĩ công ty nên cho người xin việc dắt vào bên trong cổng luôn.


Cuối cùng em nghĩ các anh chị bộ phận tuyển dụng công ty đó cũng từng đi pv mà sao hành xử với em – người đi xin việc vô tâm quá.