Hiện nay mình còn là sinh viên ngoại ngữ nhưng chỉ sau 2 tháng nữa là ra trường rồi. Mình theo học tiếng Nga nhưng thật sự khi lên đại học chỉ đăng kí ngành này để đủ điểm đỗ thôi. Giờ nghĩ lại thấy có phần hối hận vì tiếng nga hiện tại ở Hà Nội không nhiều việc.


Nên mình cũng học chuyên ngành 2 tiếng Nhật được 5 tháng tại trường và cảm thấy có duyên và yêu thích ngôn ngữ này, kết quả học kì đầu cũng rất ổn. Nhưng sang kì hai mình trùng lich và nghỉ học tiếng nhật suốt, hơn nữa nếu theo học chuyên ngành hai tại trường mình sẽ phải học thêm 3 năm nữa, nên mình muốn thôi học ở trường để ra trg có thể đi lm mà cũng có thể học thêm ngoài, hoặc tự học để lấy bằng JlPT.Mình muốn tự túc về thời gian, mình cũng không muốn tiếp tục bị gò bó trong quỹ thời gian trên trường, 4 năm qua hoc t. nga mình cứ phải chạy theo chương trình với trường lớp, rồi lại quên cả những cái gốc căn bản, lúc học tnhat, khi mh phải nghỉ học nhiều mình cứ phải đuổi theo mọi ng, học để thi jua kì và cuối kì, quên mất rằng mình cần học cho chính mình. Mình sợ đến khi kết thúc khóa tiếng nhật lai giống tnga,rồi đâu lại hoàn đấy, lại như mới.


Mình thấy tuyển dụng về tiếng nhât thì n4 có thể lm mấy công vc như phục vụ, bưng bê ở nơi có ng Nhật, n3 là có thể đi dạy học cho trình độ sơ cấp ở trung tâm, còn n2 thì lm đc nhiều hơn nữa. Liệu những gì mình biết có đúng không? Các mẹ cho mình lời khuyên với, mình thật sự lúng túng và không biết sau khi ra trường sẽ như thế nào nữa.