Có bác nào hay uống cà phê ở khu Nguyên Hồng, Hà Nội chỉ giáo giúp em
Ở Hà Nội mình, có bác nào hay ngồi uống cà phê khu Nguyên Hồng, cho em hỏi vấn đề này với. Chuyện là em muốn thuê tầng 2 của nhà số 17 ngõ 28 Nguyên Hồng để vừa ở vừa bán hàng online. Nhưng sau khi có hỏi han qua, hôm nay em mới biết là trước đó, quán cà phê làm ăn rất tốt. Nhưng do có cái cây đổ ở cửa hay là gì đó nên vắng khách,... nên người ta nhượng lại cả nhà đó với giá khoảng 400tr. Bây giờ sắp tới em sắp thuê cũng là thuê lại qua tay một người khác. Cái nhà sắp chuyển đi mà em mới nhận sang nhượng lại cũng chỉ mới làm ăn ở đó được vài tháng, nhưng chắc ko ok nên chuyển đi. Tính em thì thích không gian thoáng đãng, sạch sẽ, nên đến nơi thấy 2 mặt tiền thoáng đáng, rộng rãi, em đã mê mệt rồi, nên chả để tâm đến những cái khác. Bây giờ suy xét kĩ lại thấy hơi hoang mang. Ngại nhất khâu vận chuyển, ở được dăm bữa vài tháng chả làm ăn được lại chuyển thì nhọc lắm. Tiền đặt cọc các thứ cũng hết 4tr rồi.
Không biết bây giờ nên làm sao đây. Có ai biết rõ chuyện ở đó không chỉ giáo cho em với. Em xin cảm ơn.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1