Có 3 năm kinh nghiệm, giờ muốn chuyển ngành thì phải làm sao?
Chào mọi người,
Em đang cần được chia sẻ với tư vấn thêm về công việc, về career path luôn ấy ạ.
Em ra trường đc 3 năm, đang làm marketing cho cty nước ngoài ngành tiêu dùng nhanh, lương tháng cũng khá (thật ra là cũng cao so với mặt bằng chung). Nếu nhìn vào thì thấy cv em rất tốt, bản thân em cũng cảm thấy mình may mắn.
Nhưng mà thật sự, đi làm 3 năm, em biết khả năng mình có hạn, hiện tại em đã cảm thấy cv hơi quá sức mình, sau này muốn thăng tiến và phát triển trong ngành (marketing) thì còn cần nhiều hơn nữa. Và em nhận thấy em...không có đủ những yếu tố đó. Trong khi em cũng không thể ngồi mãi ở một vị trí.
Nhìn trước được tương lai, em biết mình cần phải làm gì đó, chứ không thể để bản thân ù lì, tiến tới không được, dậm chân tại chỗ thì không cam tâm. Như em đã nói, em biết khả năng mình theo đuổi ngành này là không thể, cho dù có tích cực trau dồi kỹ năng thì có những thứ nó là trời sinh rồi, đâu phải muốn là được. Mà em cũng thấy bản thân mình không hợp. Nhưng em không biết bản thân mình muốn làm gì, 3 năm qua em làm có một ngành, kinh nghiệm khác không có, ngoại ngữ có 1 tiếng Anh thôi (tiếng Anh em khá tốt).
Bản thân em thích bay nhảy, không thích gò bó trong văn phòng... Nhưng cv lại yêu cầu vậy. Nên em break free bằng những chuyến du lịch tự túc, một năm em phải đi mấy lần. Một phần vì thích khám phá, một phần coi như tạm thời thoát khỏi cuộc sống văn phòng gò bó sau 4 bức tường.
Em rất thích tiếng Anh, từng đi dạy thêm khi còn là sinh viên. Em đã từng nghĩ tới nghỉ làm đi dạy thêm tiếng Anh, nhưng nghe nhiều ý kiến thì thấy đây cũng không phải cv đơn giản, ổn định. Trong khi giờ trung tâm Anh ngữ, giáo viên dạy kèm tiếng Anh nhan nhản...
Hôm nọ cũng nghe một bạn kể làm trong Đại Sứ Quán Ý, thường xuyên được dẫn đoàn sang Ý công tác, em nghe mà thích. Nghe bạn nói lương không cao (chỉ bằng 1/3 lương hiện tại của em), bạn đang chán và muốn nghỉ... Lương thấp quả thật khiến ngta dễ nản, nhưng cái em băn khoăn nhất, là nếu giờ em muốn nghỉ, em sang ngang ngành khác, vd như muốn apply vào cái ĐSQ kia, hay bất kỳ cty nào ở lĩnh vực khác, thì sẽ sang như thế nào?
Em không ngại áp lực trong cv, bởi ngành của em vốn dĩ không áp lực không vui. Em không ngại làm việc ngoài giờ, bởi từ khi đi làm em chưa bao giờ về lúc trời chưa tắt nắng. Em chỉ không biết, em nên làm gì bây giờ?
Em biết có lẽ câu hỏi này gần như là câu hỏi cửa miệng của các bạn trẻ bây giờ, và mỗi người có một vấn đề riêng, nếu bản thân không biết mình muốn gì thì ai có thể giúp mình đây... Nhưng em vẫn muốn hỏi, và muốn nghe chia sẻ của mọi người, còn hơn ngồi không nghĩ hoài nghĩ không ra.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Ah ha, bạn sn 91 bên thread "...ra trường 2 năm..." phải không em? Làm...