Kính gửi toàn thể các quý phụ huynh nhà TacaEmca, các bạn đồng nghiệp cùng toàn thể các nhân chứng, các bạn bè đã bị bắt buộc phải chứng kiến và theo dõi sự việc ồn ào tại Công ty Cố phẩn nghệ thuật Taca Emca thời gian qua.
Trước khi bắt đầu, tôi cũng xin nói rõ luôn, tôi chỉ là một người hoàn toàn bình thường, làm nghề kinh doanh riêng lẻ, tôi không phải người học rộng tài cao cũng không phải hàng đại gia tiếng tăm gì. Tôi viết lại những điều này ở đây cũng không nhằm mục đích hạ bệ hay bôi nhọ cá nhân ai, mà chỉ có mục đích muốn kể lại toàn bộ câu chuyện một cách sòng phẳng và rõ ràng nhất, để những ai còn đủ kiên trì và còn quan tâm đến câu chuyện của chúng tôi thì có được cái nhìn tổng thể và có thể tự đánh giá khách quan nhất cho toàn bộ sự việc, cho dù các bạn đang đứng về phía nào.
Tôi là Nguyễn Thị Hoàng Yến, từ tháng 8/2014 đến 03/2015, tôi là một phụ huynh có con gáitheo học tại Trung tâm đào tạo và nghệ thuật Taca Emca. Việc học của con gái tôi tại đây hoàn toàn vui vè và hài lòng với chất lượng, tôi cũng có thiện cảm với Trung tâm và quý mến mọi người làm việc tại đây, và cũng quý mến cô Thái Linh như bao phụ huynh khác.Quá trình học tôi nhận thấy con tôi có sự tiến bộ, vì đam mê của con tôi cũng đặt sự nhiệt tình vào đây chính vì sự nhiệt tình đó mà tôi đã được bầu làm trưởng ban phụ huynh của CLB.Từ khi nhận chứctrưởng ban phụ huynh thì giữa tôi và Linh có mối quan hệ thân thiết hơn.Nhận thấy sự nhiệt tình và hồ hởi của tôi, cô Thái bắt đầu dành cho tôi rất nhiều sự ưu ái (Có lẽ cô cũng đã đánh hơi thấy tôi có một số yếu tố mà cô có thể sử dụng được như các cổ đông trước đây đã từng góp vốn cho 2 công ty mang thương hiệu TACA trên và cũng đã ra đi trong ấm ức?!). Hai bên gia đình từ đó bắt đầu có sự qua lại thân thiết.Tôi là người vốn tính xởi lởi, lại dễ tin người, mà người suốt ngày đi làm từ thiện lại càng đáng để tin hơn người thường, nên tôi không hề hoài nghi. Chính với sự thân thiết này thì Linh đã rủ tôi góp vốn vào CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO NGHỆ THUẬT TACAEMCA với mức góp vốn là 400 triệu vợ chồng cùng suy nghĩ rất nhiều, bản thân tôi lăn lộn cuộc sống nhiều, nhưng chưa chạm vào lĩnh vực quản lý kinh doanh, kinh doanh về nghệ thuật lại càng khôngbiết gì,sau đó chồng tôi chỉ đồng ý cho tôi góp 100 triệu để lấy chỗ cho con tôi học tập giao lưu.Và vào đúng sáng ngày mồng một tết 2015, ngày mà người ta chỉ đến nhà họ hàng thân thích, cô Thái cùng anh Ngô Quang Cường (Giám đốc Công ty Vạn Đắc Phúc, là chồng hiện tại của cô Thái bây giờ) thân chinh đến nhà tôi chúc tết. Sau bữa cơm tình cảm thân mật hôm đó, cô Thái lại đề cập đến vấn đề muốn kéo tôi góp vốn vào CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO NGHỆ THUẬT TACAEMCA của cô. Cô nói vốn điều lệ của CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO NGHỆ THUẬT TACAEMCA là 1 tỉ đồng, chính vì tôi chưa kinh doanh theo kiểu công ty bao giờ nên khi cô nói 1 tỉ thì tôi cũng chỉ biết là vậy và cũng chẳng có giấy tờ văn bản nào định giá công ty của cô hiện là 1 tỉ. Nếu tôi đóng 400 triệu thì tôi sẽ đc 40% và có được một chân trong hội đồng quản trị còn cô 600 triệu sẽ là 60%. Ai cũng hiểu 1 tỉ này là tiền mặt để duy trì hoạt động cho công ty nhưng không phải trên thực tế 400 tôi đóng nó là cái đám mây đang bay ( tạm hiểu là mua lại thương hiệu) và chỗ tài sản cô đang có tại công ty. Cân nhắc sau mấy ngày tôi bàn thêm với một phụ huynh khác là chị Phạm Thanh Thúy để có sự quyết điịnh đúng đắn nhất, thời điểm lúc đó chị Thúy cũng như tôi thấy đây là công việc rất có ý nghĩa cho bọn trẻ, nhất là con cái chúng tôi nên chị Thúy đồng ý và chung với tôi 200 triệu đồng để mua thương hiệu Taca Emca của cô Thái. Và số tiền 400 triệu tôi và chị Thúy chuyển khoản thẳng vào tài khoản cá nhân của cô Linh theo như thỏa thuận.Lúc bấy giờ tôi hoàn toàn tin tưởng, nghĩ người như cô Thái cũng chả đời nào làm điều khuất tất, nhưng có lẽ sự ngây thơ và cả tin đã khiến chúng tôi phải nhận nhiều hậu quả không thể ngờ tới sau này.
Kì diệu hơn nữa, cô còn đặt tôi tôi lên cái chức “to đùng”: Giám đốc! với những lời lẽ hết sức hồn nhiên “Giám đốc dễ ấy mà chị, chị cứ làm đi, có gì em đỡ cho?!”Vì vậy kể từ tháng 17/03/2015 đến tháng 17/01/2016, mọi người biết đến tôi với chức danh Giám đốc cổ phần nghệ thuật Taca Emca (Mọi người lưu ý, 2 công ty này là 2 công ty hoàn toàn khác nhau?! ( Công ty trước khi tôi vào có tên là CÔNG TY CỔ PHẦN và ĐÀO TẠO NGHỆ THUẬT TACAEMCA.Và cho đến hiện tại, toàn bộ thương hiệu Taca Emca đã bị đóng cửa với nhiều lý do khác nhau mà tôi sẽ nói rõ ở bên dưới.)
1. Về việc hoạt động của công ty: Ngay từ ngày đầu bước chân vào công ty, chúng tôi đã bị ngợp trong một đống giấy tờ , sổ sách như mê cung ma trận với vô cùng nhiều đời kế toán và giám đốc điều hành khác nhau. Do đó tôi không đồng ý tiếp quản công ty này thì ngay lập tức Cô Linh tư vấn nếu vậy thì mở công ty mới còn công ty cũ em đưa về bên chồng em anh ấy lo. Thế là CÔNG TY CỔ PHẦN NGHỆ THUẬT TACAEMCA ra đời còn CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO NGHỆ THUẬT TACAEMCA đi về đâu tôi không đc biết. Trong quá trình làm việc tại CÔNG TY CỔ PHẦN NGHỆ THUẬT TACAEMCA (công ty mới thành lập) tôi và Thúy yêu cầu Linh thống kê tài sản, thương hiệu TACA EMCA để bàn giao thì cô Linh giãy nảy lên không kí?!. Thời gian làm việc mặc dù được nhận chức “Giám đốc” với mức lương trách nhiệm 2 triệu đồng , nhưng tôi đều bị cô thao túng, từ nhân sự, mức lương, thu chi của công ty, cái này đến giờ tôi cũng rất lấy làm ân hận vì sự cả tin và ngây thơ của mình. Khi đó cô Thái tự nhận mình đang đi làm thuê dù sự thực đến từng 30.000đ bồi dưỡng cho mỗi nhân viên sau mỗi đợt tổng kết các khóa học tôi cũng phải trình lên trình xuống đợi cô xem xét và duyệt thì mới được chi tiền. Theo như hiện tại tôi được biết thì có đến 6 cổ đông cùng góp vốn cho thương hiệu TACA này hoạt động, tuy nhiên chỉ có 1 người lấy lại được 150 triệu con 5 người còn lại không ai lấy lại được đồng nào do công ty chỉ báo lỗ chứ không hề có lãi, tiền đi đâu thì không ai biết, mạnh ai người ấy tự điều tra, đây không phải chỗ dành cho người yếu bóng vía!( Bài toán tính nhẩm 5* 200 = 1 tỉ)
Về phía cô Linh, tôi nhận ra cô rất có tố chất của một nhà truyền thông vĩ đại, ngày ngày cô lên facebook của mình nói về tình yêu của mình dành cho đứa con đẻ mình đã sáng lập ra, nhưng thực tế là cá buổi dạy của cô không bao giờ nhận thiếu 1 xu, duới 5 trăm 1 buổi thì đừng hòng lôi được cô ra khỏi nhà.
Cụ thể trong thời gian làm việc với nhau ví dụ chương trình “noell” cả công ty nhận về được 35 triệu. Cô yêu cầu khi mình làm MC phần của cô phải đúng 20 triệu – không chịu nộp thuế.Chương trình gần nhất“Mùa xuân cho em” mang danh từ thiện,hàng chục đứa trẻ và toàn ekip(nhân viên, phụ huynh, học sinh….) chịu cảnh mưa gió rét mướt nhận được 5 triệu, nhưng thực tế nhận được gấp mấy lần số tiền đó.Cái này mong rằng ai thuê chương trình này khi trả catse cho chúng tôi lên tiếng hộ.
Đó chính là những nguyên nhân bất hòa giữa tôi và linh.Ngồi đối diện với nhau, tôi nhìn thẳng vào mắt cô và nói “Em tham quá Linh ạ”, thìcô bảo Đàm vĩnh Hưng cát xê còn hàng trăm triệu, cô cũng phải từng đó là hợp lý?! Uhm thì cứ cho số tiền đó là đúng giá với kiểu “văn công nửa mùa” như cô đi, nhưng là người bình thường thì đừng coi mình phi thường, đừng mang tổ nghiệp với tôn giáo ra lòe đời, cô làm nghệ thuật giỏi giang thì có côn g chúng đánh giá, sự nổi tiếng của cô đến ngày nay được tạo nên bởi cái gì thì cũng nhìn nhận lại một lần cho sòng phẳng. Ăn cả mũi dãi của trẻ con thì cũng không được “bộ đội” cho lắm đâu em ạ.
(Lưu ý là các số tiền nêu trên đều có nhân chứng, vật chứng đầy đủ, tôi sẵn sàng đối chất với các bên liên quan điều tra nếu cần.)
2. Về những chuyện cá nhân, những ì xèo chửi bới qua lại trên facebook thời gian qua, bản thân tôi cũng không còn muốn nhắc lại nếu như cô Linh ngừng vỗ ngực mình là người tốt và chửi đổng bóng gió tôi trên các trang cá nhân của mình, hại con gái tôi thấy khổ tâm và gia đình tôi xảy ra nhiều chuyện ầm ỹ. Đấy là bản thân gia đình tôi chưa muốn kiện ngược ca sỹ Thái thùy Linh liên tục lên mạng xa hội bêu riếu và khủng bố tinh thần gia đình tôi khi bôi riếu chúng tôi “cướp trung tâm” mà không hề có bằng chứng. Nhớ ngày mới quen, cô Linh nhắn tin kêu em đi khám thai con bị thiếu sắt, ngày ngày tôi mang thịt bò xịn đến cô ăn ngập mồm suốt mấy tháng thai kì, nhìn thằng con giờ khỏe mạnh đầy đủ chất cô còn nhớ công tôi không? Từng đồng quà tấm bánh, từng bữa cơm tôi không muốn kể lại đây nhưng cô nói người thì đôi khi cũng nên sờ lại gáy mình. Uhm thì cô cũng là người phải ăn uống ỉa đái, nhưng đã là người thì đừng tự dựng mình lên là thành sống. Như cô nói làm từ thiện mà không ra miếng ăn thì chó nó làm, phỏng?!Cô rêu rao tôi mang từng hộp thức ăn, từng tải khoai lang đến làm thân với cô. Vậy đứa nào nhắn tin chị ơi mua khoai cho em, chị ơi em thích thịt bò vì con em thiếu sắt… (Hình ảnh tin nhắn tôi post bên dưới cmt).
Khi xảy ra chuyện,Cô tuyên bố tôi cướp công ty ,xin lỗi mọi người tôi có 200 triệu ở đấy ạ. Tự nhiên tôi đóng cửa tôi nhận được cái gì hay mất trắng 200t và muốn ra đi êm đẹp nộp tiếp 100tr cho cô để cô đứng ra thanh toán công nợ. Còn tôi tiếc công sức 10 tháng quần quật cho trung tâm để cho cô nằm nhà dưỡng thai và vẫn vẫn hưởng chế độ 14 triệu,đứa nào xoen xoét các chị quản lý tốt đông học sinh.Thêm nữa cô lu loa tôi là dân giang hồ, xã hội đen…..đứa nào quay clip con mình gửi cho chồng tôi nhờ sửa từ cái bàn học. Em quên nhanh quá em ạ.
Thiên hạ ai hiểu thì hiểu nhưng tôi cũng nói luôn chẳng có thằng nào mà mở cty ra vốn điều lệ 1 tỷ mà nay nhử bán cho thằng này vài tháng lỗ lại nhử bán cho thằng khác bất chấp mọi thủ đoạn.có hai năm mà 6 thằng nộp tiền góp. Giờ giản tán thì ôm hết tài sản mồm vẫn còn loa lên là em mất.Mất cái gì??? Tài sản lúc đầu ngon ngọt là em góp, tiền từ lúc làm đến giờ 10 tháng lĩnh ngót nghét cũng gần 300 triệuchưa kể các loại case.Thương hiệu taca thì cũng vẫn là của mình.. Ngày 06/03/2016 cô Thái có hành vi cho nhân viên đi cửa sau đến đánh tháo đồ đạc của công ty, chúng tôi biết nhưng không muốn ra mặt để xem bản lĩnh mặt dày của cô đến đâu, sao chuyện đó không thấy đưa lên facebook mà rêu rao. Hiện tại toàn bộ số tiền đóng vào Taca Emca tôi chưa nhận lại đồng nào, nhưng đó giờ tôi cũng đã coi chuyện nhỏ. Vấn đề ở đây là nói chuyện như hai con người với nhau, đã ngang tầm nhau thì đừng lên mặt chiếu trên, là mẫu nghi thiên hạ. Tu là tu tại tâm, con người có tĩnh tâm thì mới mang an nhiên lại cho cộng đồng, sau chuyện ì xèo này tôi và gia đình cũng khổ tâm rất nhiều, chửi người thì có sung sướng gì, nhưng cô thì 3 ngày một lần vạch váy giữa chợ cho người ta xem, xảy ra chuyện thì mang cả 2 bố mẹ già lên đỡ đạn, rồi vỗ ngực “PHÚC ĐỨC TẠI MẪU”, thằng chồng thì ngồi rúm ró trong ô tô không dám vào đối diện, nghĩa khí ở đâu, bộ đội ở đâu??? Cô làm được một mảnh tốt đẹp cũng chẳng hơn người đời là mấy nhưng những rắc rối phiền toái cô gây cho cả xã hội thì cũng lớn không kém, nên nói chung là học làm người bình thường đi em, đừng mang cái độc tài ra để đầu độc bọn trẻ, nếu được, hãy để chúng được yên.Lúc nào cũng bảo số em bị thị phi nhiều, úi giời không trêu gà thì lấy đâu ra gà nhẩy lên mổ mắt.Ba ngày một vần vạch váy giữa chợ cho người ta xem chửi nhau như hát tuồng, vợ chồng tung hứng đẹp mặt lại tưởng mình cành cao cành bổng. Hạ thấp xuống đi em. Vỏ quýt dày nào thì cũng có móng tay nhọn hết.
Tôi tạm khép câu chuyện ở đây, và sẵn sàng tiếp các bên truyền thông báo đài, luật sư nếu muốn đối chất. Câu chuyện ở đây không phải phân bua ai sai, ai đúng, mà muốn một lần nói rõ lại cho sòng phẳng để thẳng thắn mà nhìn vào mắt nhau và mang những điều tốt đẹp đến cho bọn trẻ.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1