Các chị ơi, em buồn thật, e vừa ra trường và may mắn được nhận vào 1 trường mầm non lớn làm việc . em vừa mới vào trường đi làm được hơn 1 tháng, nhưng em chưa quen với tất cả mọi người. Lớp e 3 Cô, 1 cô bằng tuổi e có tên là Q., và cô kia lớn hơn. Trong công việc, Cô Q luôn ganh đua với e, và đặt điều nói xấu e với mọi người, đến hôm nay e mới tận mắt chứng kiến thấy cô ấy nói xấu em.
:((Cô Q cũng đang trong thời gian thử việc, làm tại trường được 3 tháng hơn. Nhà trường có nhu cầu mở thêm 1 lớp mới, và e đã qua lớp mới làm cùng Cô T. Cô T và Cô Q là 2 người hay thân nhau, cũng do cô Q nịnh nọt đủ thứ. Trưa nay vô tình e mượn đt Cô T để vào zalo, tính e tò mò, e vô đọc cuộc trò chuyện của cô T và cô Q, thì thấy cả 2 đang nói xấu e, và mọi người khác trong trường. E tức lắm, mà phải im lặng. Em nên làm thế nào đây các chị ơi, cả buổi trưa nay e ko ngủ được, và có khả năng e né luôn Cô Q quá. Về cô Q thì trước mặt luôn nói và vui vẻ với em, nhưng sau lưng lại đâm em 1 nhát. Tức lắm. Đúng là ma cũ ăn hiếp ma mới mà.
Biểu tượng cảm xúc frown

Tìm tới
Trang bình luận
/ 1