Mình vốn là người không hay nói hay còn được gọi là kiệm lời. Chuyện gì cần mình mới nói, ko cần thì có ngồi cả ngày cũng chẳng cần phát biểu, đôi khi chỉ góp vui bằng cách cười theo. Vốn là người nói là làm, làm không cần nói, nên đôi khi làm việc nhóm là 1 yếu điểm.


Trong công việc mình thích đầu tư thời gian để nghiên cứu thị trường, nghiên cứu đối thủ. Cũng biết kinh doanh là phải liều, nhưng liều đúng lúc đúng chỗ, liều khôn ngoan, liều để thắng. Thế nhưng đối với 1 số người, sự đầu tư thời gian là một sự lãng phí. Thích là làm, làm không cần mục đích. Tôi có đặt câu hỏi: tuổi thọ dự án của bạn dự kiến như nào? Liệu có dài hơi được không? Kinh phí các bạn dự kiến chi bao nhiêu? Chi vào đâu? Các bạn dự định phát triển như nào sau khi đi vào hoạt động? Những câu hỏi này là bình thường thôi. Ai đầu tư mà chả muốn biết kinh doanh về vấn đề gì, đầu tư vào gì.


Có thể suy nghĩ về kinh doanh của các bạn khác với tôi ở chỗ: các bạn tưởng tượng và các bạn muốn bay theo sự tưởng tượng của các bạn. Nhưng cuộc đời đôi khi không như là mơ. Người ta gọi là mơ vì có lý do. Vì đôi khi mơ có bao giờ thành hiện thực được đâu.


Dù chỉ là 1 thoáng tôi hi vọng các bạn sẽ may mắn hơn tìm người hợp tác tâm đầu ý hợp với các bạn giúp biến giấc mơ thành hiện thực. Mình vẫn sẽ là con người âm thầm, dù sao chỉ là 1 người nữa trong cuộc sống!


Gởi từ ứng dụng Webtretho của meannhien2016