Chị em cho em hỏi trong tình huống này em phải làm sao ạ?
Em làm dự án, có 2 chi nhánh, một ở ngay gần nhà em, một ở trên công ty cách xa nhà em khoảng 5,6 cây gì đó. Hồi dự án mới thành lập em phải đi làm ở bên công ty, cách xa nhà nhưng do làm quen và làm việc cùng các anh chị bên này nên em bị "yêu" luôn chỗ làm này rồi. Dù có xa nhưng thú thực động lực của em chính là đồng nghiệp.
Nhưng giờ quy trình làm việc có vấn đề và em nhận ra em nên chuyển về chi nhánh gần nhà em. Nhưng làm việc ở đây hạn chế là em chả quen ai và làm việc ở nơi nhỏ hẹp và không được học hỏi từ các anh chị bên kia nữa. Thực sự em đi học rất nhiêu điều ở bên kia ạ.