Trước giờ em cũng đọc nhiều, nghe nhiều về cái gọi là "Ở bẩn chốn công sở" nhưng giờ mới gặp phải và thiệt phải nói là quá ngán ngẩm.


Chả biết công ty các chị em thế nào, chứ công ty em là e không biết dùng từ gì diễn tả.


Em làm cviec admin, vô cty được 3 năm, khi công ty mới bắt đầu từ khi mới bắt đầu thành lập, bắt đầu thuê ở 1 văn phòng ảo ở một tower quận 1. Phòng thì bé vì số lượng ít nhưng sau đó mở rộng nên tìm chỗ khác set up văn phòng mới. Vp rộng cỡ 100m2, cũng tăng thêm nv, nhưng cũng chỉ 10 người. Nhân viên đa số là nữ và cả sếp lẫn nhân viên đều 8x và 9x. Mọi người biết giúp đỡ nhau, ăn uống xong là lau dọn, rác đồ ăn thì mang ra thùng rác ngoài để vp không có mùi. Thật sự là mọi người rất tự giác, kể cả sếp cũng tự làm nhiều việc, quan tâm đến nhau, cũng không phân biệt chức vụ hay gì. Khi công ty phát triển mở rộng thì nhu cầu cho văn phòng tăng lên, nên chuyển sang chỗ mới sau 2.5 năm.


Chỗ mới ~200m2, người mới cũng nhiều. Văn phòng mới thiết kế đẹp hơn, mỗi người một không gian riêng, mặc dù khu vực làm việc là open. Chả biết vì lí do gì mà càng ngày các chị em càng ở bẩn. Mà bẩn ở đây không phải bẩn cá nhân, nếu bẩn cá nhân thì em cũng chả thèm ý kiến. Đây toàn cứ bày vs bôi ra chỗ public. Mà toàn các chị xinh đẹp mới vô làm, chức to hơn, nên ai nói cũng chả lọt tai các chị ấy thì phải. Chị này lớn tuổi nhất trong các chị em trong cty em, chức cũng to nhất nhì sau sếp, đồ đẹp, trang điểm phấn son, nước hoa từ sáng tới tối vẫn thơm phức. Nhưng mà...


Cái chuyện ở bẩn nó như vậy:


- Bên em có khu vực pantry, bàn dài ăn uống, tủ lạnh, lò vi sóng, máy pha cafe, tô chén đĩa sứ, ly tách, chỗ nghỉ ngơi... chả thiếu thứ gì. Vì sếp cũng quan tâm nhân viên nên khu vực này rất thoải mái. Cơ mà, ăn thì phải rửa dọn, ai dọn cho? Nhưng chị này ăn xong, mặc dù đã được nói là rác đồ ăn mang vứt ngoài thùng rác lớn ở lối thoát hiểm cầu thang, cách cửa văn phòng 5 bước chân; chị vẫn vứt mẹ nó vô thùng rác nhỏ ở pantry. Ăn xong thì cứ vứt đấy, lát dọn vì còn phải tranh chỗ ngủ có nệm trước đã, không đứa nào tranh mất chỗ đó thì làm sao (nệm dài 1 người nằm). Chả thèm lau bàn, hay cất cái ghế vô đúng chỗ. Mà thiệt, vứt được cái hộp thì để lại cái nắp, thế là thế nào. Có cận đâu mà không quơ vứt hết? Rác đồ ăn 2 ngày thiu bốc mùi,


Chị lao công bên em thuê thì chỉ làm 2,4,6 mỗi buổi 2 tiếng. Ngoài ra bên em tự dọn. Chị ấy cũng phàn nàn...


- Chuyện tế nhị hơn: đị vệ sinh nặng ko giật nước xả sạch. Thiệt là từ khi qua văn phòng mới, thì tình trạng này mới xảy ra. Mà nguyên tầng này là cty bên em thuê, mà nhà vệ sinh nữ ...nên chỉ có thể là người nhà. Một lần, hai lần bị cô lao công toà nhà nói sao không xả sạch. Lần nào cô ấy phàn nàn là em cũng lên group chị em dặn dò, coi như là tai nạn, quên nên mới thế. Nhưng khổ, đến lần 3, lần 4 thì quên thế del nào được. Lại bị phàn nàn, không chừng cả toà nhà này biết "cty A ở tầng B toàn con gái mà ở bẩn vl".


Chị giúp dọn vệ sinh cty mấy lần thấy em là lại gọi lại nói riêng chị này dơ qá, bết quá, trước tụi bây đâu có vậy, bây giờ mấy đứa mới vô ở dơ quá.


Em cũng khổ tâm lắm, em chỉ làm cv admin nhưng thấp cổ bé họng nói ai mà nghe. Nhiều khi nói hôm trước, hôm sau trước mặt mình vẫn vậy. Cái chỗ úp chén bát cho khô, và chỗ để ly là tách bạch, dán giấy là chỉ úp ly, nhưng chị ấy thấy đó vẫn úp tô bát bình thường =.=


Thiệt, đến mức đó là e không biết phải thế nào, nói to có, nói nhỏ có, mà dek ai nghe. Từ cái ăn, đến uống, đến đi vệ sinh, cái j cũng bẩn. Ăn thì có sẵn, nhưng chả ai làm, đến khi làm sẵn ra thì nhào vô, nhưng mà vẫn chừa lại 1 miếng. Bởi, không ai muốn dọn phần cuối. Nếu như trước đây còn ở vp cũ, ai cũng giành làm, cũng thoải mái như em có thể sẵn lòng pha trà sữa cho hết mn, hay các chị em khác làm đồ ăn ở nhà mang lên ăn chung chẳng hạn, chả ai phàn nàn. Nhưng giờ, đến em còn ngán cái chuyện "cha chung không ai khóc", nếu trước đây em thoải mái khi dọn dẹp lại hay j vì đôi khi người đó bận không làm kịp hay là quên làm thì em làm rất vô tư. Nhưng giờ thì em không thể hầu hết được, bây giờ không phải người ta quên mà người ta cố tình quên, và nhất là ai cũng nói mình "bận" lắm.


Thế thì em đây cũng chả rảnh. Vậy đi.


Nếu ai có ý thức thì nói 1 lần người ta đã nghe và chỉnh hoặc nghe là thấy nhột. Nhưng nói tới tận lần 3 lần 4 thì cạn lời rồi. Chả còn j nói với nhau cả.


Duyên còn thì còn làm cùng nhau, hết duyên thì nghỉ. Thế thôi, chả cưỡng cầu. Tuy nhiên, chốn công sở, tập thể thì nên ý thức, ở sạch sẽ chút, không phải cho mỗi bản thân mà còn cho người khác nữa.