Anh em mình sau có cùng phòng hay không nhưng anh dặn.


- Mình lớn rồi,đi làm,cố gắng làm nhiều.


- Tôn trọng cấp trên,tập thể.Tổ chức là anh em bạn bè,họ cũng cần mình tôn trọng và giúp đỡ họ.


- Lớn rồi không a dua theo ai.


- Phải có chính kiến của mình.


- Mình làm cho mình chứ ko ai giúp dk mình,ai mà cứ suốt ngày chỉ trích,nói này nói kia về bề ngoài có vẻ như giúp mình nhưng thực chất chẳng giúp mình mấy mà còn làm mình nản theo.


- Rèn luyện bản thân và quý trọng anh chị tổ chức.Sau này con cái còn noi gương nè.


Đậu Đức Định - FPT Telecom