Cần lắm sự giúp đỡ , chia sẻ kinh nghiệm về công việc của một nhân viên kinh doanh !!!!
đời đúng là không biết trước được điều gì các mẹ ạ , học hành theo đuổi 1 cái nghề ròng rả 3 năm trời một ngành chuyên vể kỹ thuật, đùng cái ra trường quay 180 độ qua làm một nhân viên kinh doanh , em chẳng có một tí kinh nghiệm nào cả , em " trắng tay" đồng nghiệp không ai muốn giúp đỡ em , sếp bỏ mặc em theo tư tưởng " đầu phải tự nhảy số " có ai biết nói từ khi mới đẻ đâu ạ :'( , em bắt đầu loai hoay với đống công nợ cũ xấu của người cũ để lại , rồi bắt đầu tiếp xúc với khách hàng của người trước luôn , bây giờ kể ra cũng được 5 6 tháng làm việc rồi , nhưng em cảm thấy mình bế tắc lắm , em chật vật với 1 mớ khách chỉ muốn mua hàng mà không muốn thanh toán , khi giao hàng thì mình phải nói ngọn nói ngọt ( cái này em nghĩ là bản chất nghề nên ko nói ) thậm chí là đút tiền để hàng mình đi được , ấy vậy mà khi đến thời hạn thanh toán công nợ gọi điện thì có khi bị chửi , có khi không bắt mày người nào lịch sự nói chuyện nhỏ nhẹ thì lại hứa lèo . EM BỊ KHIỂN TRÁCH !
làm nhân viên kinh doanh không nói ai cũng biết doanh số là cốt lõi , đồng ngiệp luôn có cách làm cho doanh thu tăng vù vù , em tỏ ý muốn chia sẽ thì họ từ chối khéo , hỏi ra thì mới biết là QUY LUẬT TRAO ĐỔI với khách :p :p ôi mẹ ơi em giờ là gái mơi lớn mà làm vậy chắc chẳng thằng nào dám nhòm ngó >< ! đối với em công việc cũng chỉ là 1 phương diện của cuộc sống , em không muốn đánh đổi hạnh phúc sau này chỉ để tăng doanh số , em tin rằng vẫn có nhiều người không làm cách đó mà vẫn thành công !
Dài dòng kể lể nãy giờ em xin túm lại rằng các mẹ nào có kinh nghiệm hay về công việc kinh doanh , cách thương lượng với khách hàng để vẫn bán được hàng mà vẫn không có công nợ xấu , hoặc rằng thì là em phải học gì ? đọc sách gì để có thể giúp " đầu nhảy số " không ạ .????..................!!!!!
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Mh học QTKD mà ra cũng có làm KD đâu, lao ngay vào làm thủ kho.
A Kế toán...
Và nói chuyện phải khéo .
Còn trao đổi k phải cứ lên giường là xong . Cái dó ko có bền,...