Em là một bà mẹ đơn thân, cách đây 2 năm sau khi học xong cấp 3 có yêu một anh đang học đại học chẳng may có sự cố ngoài ý muốn mà lúc đó anh ấy cũng chưa có công ăn việc làm ổn định nên chưa dám cưới em, anh ấy hứa khi nào làm ăn ổn định sẽ cưới và bù đắp cho mẹ con em, chả biết có thật hay không mà bé nhà em bây giờ hơn 1 tuổi rồi mà vẫn không thấy anh ấy quay lại, nghĩ lại em thấy mình ngu quá các chị ạ. Hiện tại em đang ở với bố mẹ đẻ, thời gian đầu bố mẹ em cũng ngại với mọi người lắm cả em cũng bị trầm cảm một thời gian dài luôn, nhưng thương con thương cháu nên vẫn chăm sóc và yêu thương từ ngày xưa đến bây giờ. Bố mẹ cũng động viên đi học lại rồi đi làm để lo cho con nhưng thật sự em chỉ muốn em ở nhà chăm con, bây giờ đối với em con em là tất cả nhưng tương lai em cũng không thể dựa vào ông bà ngoại mãi nên đăng băn khoăn vì đang định theo ngành học kế toán mai sau vừa đi làm mà cũng có thời gian chăm con, nhưng em chỉ sợ học xong thất nghiệp mà em cũng không giỏi buôn bán lắm, Các chị nào nào có kinh nghiệm có thể nói cho em biết với thật sự bây giờ em rất cần những lời khuyên. Em cảm ơn

Tìm tới
Trang bình luận
/ 1