em vừa rớt đại học trong kì thi vừa rồi, em không vào được trường mình muốn nên năm nay lại tiếp tục ôn thi lại. Lượng bài vở ôn lại của em rất nhiều ( vì em học trên moon_một trang ôn thi trực tuyến) em phải học để chạy cho kịp chương trình vì em ôn thi lại muộn hơn rất nhiều, học ba môn toán hóa sinh cùng một lúc với lượng lớn làm cho em thấy mình bị quá tải. Áp lực sợ thi rớt như năm ngoái khiến em phải học nhiều hơn, cứ mỗi ngày em đều cố học, học, học, đến mức mà giờ nghĩ đến là em thấy phát ngán. Đôi khi mình học không kịp, ngủ dậy là thấy bài nó ngày càng nhiều hơn làm em thấy hoảng sợ, có khi bực mình quá, ôm gối khóc. Mấy anh chị có kinh nghiệm SẮP XẾP THỜI GIAN ôn thi như thế nào cho HIỆU QUẢ HỢP LÍ và CÁCH ÔN THI nào giúp em tiếp cận, gói gọn kiến thức lại một cách toàn vẹn không giúp em với.Không có ngày em chết bất đắc kì tử mất, tinh thần sa sút, mệt mỏi kiệt quệ---> ăn không nổi cơm, trạng thái lơ đễnh sắp thăng thiên đến nơi rồi mấy anh chị ơi :((:((:((:((:((:((:((:((