Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Ơ, hôm nay em mới biết có mục buôn chuyện nơi công sở này đấy, 3 năm nay biết bao nhiêu là chuyện chướng tai gai mắt ở công ty... Xem thêm
Hehe... mình sau khi sinh con 3 tháng đi làm, đc mấy bữa thấy khó chịu với 1 colleage, thế là nghỉ. Hôm nay lại đi làm, mình làm bên... Xem thêm
Trong văn phòng đúng là trăm chuyện để tức để nói, mà tức hay nói gì thì cũng ém lại về nhà méc lại ông xã chơi thôi, chứ mình... Xem thêm
Phòng mình thì chỉ có 3 người, mà người ta hay gọi là chia bè kéo phái (khỗ, có 3 người còn thế) Vậy là 2 chị kia túm nhau... Xem thêm
Khi còn trẻ hơn một chút, mình từng thích những chuyến đi thật dày lịch trình. Đi càng nhiều nơi càng tốt, check-in càng nhiều địa điểm càng vui. Nhưng càng trưởng thành, cách du lịch của mình lại tha...
Trước đây, tôi luôn nghĩ rằng du lịch phải đi cùng bạn bè hoặc người thân mới vui. Mỗi lần nhìn thấy những người đi du lịch một mình, tôi thường thắc mắc làm sao họ có thể tận hưởng chuyến đi mà không...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2