Có ai như tớ không?
Tớ đi phỏng vấn công ty Nhật chuyên làm về nội thất.


Phỏng vấn thứ 4 thì thứ 5 đã nhận được offer nhưng vì phân vân nên tớ cũng gọi lại phòng nhân sự hỏi về chế độ công ty các kiểu.


Đến thứ 2 tuần sau thì tớ trả lời chính thức sẽ đi làm.


Vừa mới mail xong thì chị HR gọi kêu chị offer bạn khác mất rồi vì em trả lời muộn quá xong còn nói mình không tin tưởng công ty vì hỏi này nọ.


Mình nói thật mình tức cực kỳ.


Làm gì có ai làm HR mà thiếu chuyên nghiệp vậy.


Đã theo mình từ đầu thì gửi offer xong không thấy mình trả lời phải gọi hỏi xem mình đang có vấn đề gì lăn tăn rồi cho mình một cái deadline để trả lời chính thức là mình từ chối công việc mới tuyển người khác chứ.


Theo các mẹ có nên làm toáng lên không?


Chứ càng nghĩ càng tức.