Mọi người ạ, em có vấn đề liên quan đến quan hệ công việc mong mọi người chỉ giùm em nên làm thế nào.
Việc là em vào làm công ty này mới được 8 tháng, còn các chị trong phòng thì người ít nhất 4 năm, 2 người còn lại là 8 năm trong đó có 1 chị phó phòng.
Em ít hơn 1 tuổi so với 2 chị kia và ít hơn 4 tuổi so với chị còn lại.
Em k phải quá năng nổ nhưng vì phòng có 4 người nên em cũng cởi mở, vui vẻ và ngoan nữa dù khoảng cách tuổi tác chênh lệch không nhiều nhưng các chị ấy có vẻ coi em là người ngoài dù nói chuyện cũng bình thường.
Tuy nhiên, trong công việc thì hầu như những việc quan trọng hoặc thông tin này kia em đều không được biết. Và dù không ghi trong bảng mô tả công việc nhưng là phòng HCNS nên những việc lặt vặt khá nhiều và tất nhiên nó mặc định như là việc của em khiến em thấy mình không được tôn trọng. Việc gì của phòng cũng quyết xong rồi hỏi em thế nào, nói chung lúc đó em chỉ biết làm theo chứ nói gì vì lời nói của em em biết nói cho có thôi.
Ngày mai, phòng em ăn tất niên, các chị ấy có chồng đi cùng và bàn với nhau rồi mời người này người kia, không nói gì với em, kiểu như trong phòng nghe mọi người nói thế là tự biết không phải thông báo nữa. E thấy rất tủi thân, em cũng có chồng mà k ai nói chồng em đi cùng hay nói với em là mai phòng đi tất niên này kia.
Em thấy em đi thì cũng chẳng ai quan tâm hay để ý gì nhưng không đi thì sợ hỏi lý do rồi nghĩ em thế này thế kia nhưng em nghĩ thấy không thoải mái, em như người thừa vậy.