Chào các mẹ,


Hiện em đang đầu đầu và trong lòng đầy phẫn nộ quá nên vào đây tam sự cùng các mẹ để tìm lời khuyên. Chuyện là em mới chuyển công tác về làm chung 1 công ty với anh trai được 4 tháng. Em về vì 1 lời mời lúc anh mình đang cần sự giúp đỡ chứ lĩnh vực không liên quan gì đến nhau ( em làm bên giáo dục, còn anh trai làm xây dựng ). Khi em vào cũng có nhiều lời ra tiếng vào nhưng vì trai, em vẫn cố vượt qua định là hỗ trợ anh 1 thời gian rồi sẽ đi. Các đồng nghiệp ở đây rất tốt và nhiệt tình, duy chỉ có người mà anh trai em nhờ dẫn dắt lại là 1 người trơ tráo và 2 mặt. Lúc mới vào toàn hướng dẫn em làm sai và đi nói xấu em khắp nơi, kêu gọi bé thư ký HSE và kế toán tẩy chay em. Nhưng sau 1 thời gian làm việc, 2 bé này lại quay ra chơi và tẩy chay chị ta và cho em xem những tin nhắn này. Em hơi sốc nhưng vẫn im lặng vì nghĩ rằng dù sao thì cứ làm tốt và sống tốt người ta sẽ hiểu. Nhưng cao trào bắt đầu xảy ra từ lúc em vô tình đứng ngay sau lưng chị ta khi chị ta nói xấu anh trai em. Chị ta em bị bắt gặp nên xấu hổ bỏ đi và thường xuyên tránh mặt em. Rồi sau đó khoảng gần 1 tháng, chị ta xin nghỉ tạm thời ở nhà để dưỡng thai. Trong thời gian này chị ta vẫn tiếp tục đi nói xấu em khắp nơi ( do nhiều người cho em xem tin nhắn). Có vẻ hơi nhu nhược nhưng em vẫn im lặng vì không muốn bất cứ hành động nào của mình làm ảnh hưởng đến sự nghiệp của anh trai, dù em đang vô cùng trầm cảm.


Mới cách đây mấy ngày, cô bé thư ký mà chị ta từng xúi tẩy chay em có đăng 1 trạng thái status về việc sẽ viết tên người nào lối mình vào mấy cuộc chơi xấu nhau. Dòng status này là cô bé viết khi tức giận vì bị người mình yêu phản bội, nhưng vô tình làm chị ta có tật rục rịch tưởng nói mình nên đã nhắn tin hỏi cô bé xem em có nói xấu chị ta ko. Nhưng may thay là em ko có tính đó nên cô bé nói ko có thì tối hôm đó liền bị gọi dằn mặt. Hiện giờ chị ta đi tung tin khắp nơi rồi nhắn facebook khiến mọi người trong chỗ làm có thái độ dè chừng em. Em định vào nói chuyện thẳng với sếp nhưng e sự việc sẽ xảy ra ko thể kiểm soát thì lại ảnh hưởng đến anh trai mình. ( Anh trai em ko làm gì xấu cả nhưng với loại người đặt điều đó thì em ko bik trước được chuyện j sẽ xảy ra). Em có nói với anh trai & muốn nghỉ ở đây nhưng anh em nói cứ kệ đi. Nhưng em mệt mỏi quá. tại sao trên đời lại có loại người như vậy. Có bầu mà chẳng tích đức cho con cái gì hết. Mong mọi người cho em ý kiến