Chào các anh chị,


Em đang làm nhân viên marketing của một công ty cổ phần, mới làm việc được một năm rưỡi.


Mấy bữa trước có đoàn kiểm tra của liên đoàn quận đến làm việc với công đoàn của công ty. Thì bể ra một đống vi phạm của công đoàn công ty như vầy:


- Chủ tịch công đoàn thì trước giờ không lo gì về công đoàn mà đẩy hết qua cho anh kế toán trưởng làm, nên bên Liên đoàn hỏi gì cũng không biết.


- Quỹ công đoàn công ty trước giờ không chi gì hết, từ tiền thưởng các dịp lễ như 30/4, 1/5, v.v... (Cái này do lúc họp ngồi ngay bàn họp trong phòng em làm việc nên e nghe người ta khiển trách vậy, chứ em cũng không rành về luật công đoàn lắm).


- Giả chữ ký của công nhân nhận tiền thưởng, nguyên tờ ký tên có một mình anh kế toán ký thôi, mà cô bên Liên đoàn nhìn cái là biết ngay, bắt lỗi liền.


- Công ty chỉ có 10 đoàn viên mà khai là tất cả công nhân viên (khoảng 100 người) đều là đoàn viên, lãnh tiền công đoàn từ quận đầy đủ.


- Nhiều trường hợp khai để lấy tiền công đoàn trong khi chưa có. Ví như khai tiền thai sản gì đó, mà trong khi công ty chỉ có 3 nữ (tính luôn cả em) mà không ai có bầu (lúc cô Liên đoàn bắt lỗi em nghe mà mắc cười muốn chết).


Giấy tờ hồ sơ thiếu thốn tùm lum, tiền công đoàn không biết đi về đâu, chủ tịch công đoàn thì không biết gì (chỉ tội anh kế toán trưởng, còn không phải đoàn viên mà làm tùm lum rồi làm sai).


- Liên đoàn gửi thư mời đi tập huấn, dự họp nhiều lần thì không đi, đổ thừa tại em (em tức ói máu). Vì em hay nhận thư giùm mọi người trong công ty, rồi lúc giao cho mọi người em đều cho ký nhận, các thư mời họp em đều đưa cho anh kế toán vì anh kế toán nói đưa ảnh. Cái lúc bên Liên đoàn hỏi sao không đi họp thì nói không nhận được thư, nói em nhận thư mà không đưa cho chủ tịch công đoàn. Lúc đó thiệt em chỉ muốn chửi thề thôi. Nhưng thấy Liên đoàn ở đó nên em im.


Tóm lại là công đoàn công ty em nhiều vấn đề lắm, đến nỗi cái cô bên Liên đoàn nói kiểu này không biết viết Biên bản và xử phạt nhiêu tội cho đủ.


Nhưng chuyện vui là ở đây, sau khi bị kết một đống tội danh đó thì ông nội Chủ tịch công đoàn nói em bây giờ anh sẽ bổ nhiệm em vào công đoàn và em lo hết mấy vấn đề trong công đoàn này đi, làm số sách cho đàng hoàng. ! ! ! Lúc đó em tức muốn khóc luôn. Em nói thẳng em không làm ngay trước mặt mấy người Liên đoàn luôn. Em nói em còn chưa vô đoàn nữa, thì ổng nói là thì bây giờ vào còn không thì mai mốt có gì không được thưởng đâu. Em nói không thưởng cũng không sao (vì trước giờ lễ lộc công ty cũng có được gì đâu).


Giờ bắt em làm công đoàn, kiểu như mấy người đó ăn ốc bắt em đổ vỏ vậy đó. Em tức lắm. Trong khi em làm nhân viên marketing. Chẳng liên quan gì hết mà bắt em làm, em cũng vừa làm ở công ty hơn 1 năm rưỡi thôi.


Em cũng nản chỉ muốn nghỉ quách cho rồi nhưng thứ nhất là em đang còn vướng hồ sơ bảo hiểm xã hội công ty đang giải quyết cho, do em nghỉ mấy tháng trị bệnh lao phổi (cái này cũng là một kinh nghiệm đau thương khác của em). Với một cái nữa là em đang là thu nhập chính của gia đình nên không dám nghỉ, sợ ba mẹ lo rồi còn đủ thứ tiền nhà, tiền sinh hoạt, v.v.... Nên không dám nghỉ.


Giờ em không biết phải làm sao để thoát vụ công đoàn này nữa. Anh chị nào có cách nào giúp em với.