Mình tốt nghiệp cd kế toán nhưng vẫn thất nghiệp 2 năm rồi! Chán nản nên nghỉ lấy ck ở nhà cơm nước ck nuôi thích hơn! Nhưng đúng là đời k như là mơ! Ở nhà mới biết nó chán nó nản nó suy nghĩ tùm lum! Thấy mình vô dụng, má ck e ck nhìn mình với con mắt ăn bám ck!bùn qá đi tìm việc, tìm hoài tìm hoài k thấy đâu nhưng găp nhỏ bạn nó kêu đi mua hs cho e nó học gv tiểu học,chỉ học thứ 7, cn nên mình cũng mua hs cũng đi thi, và đậu vào học! Nhưng giờ vẫn đang ở nhà cơm nước thứ 7,cn đi học, cũng k làm ra đồng nào, còn tốn tiền của ck! Mọi ngươi vẫn nhìn mình với ánh mắt ăn bám! Ck kêu thôi e đi làm công nhân đi! Kiếm tiền rồi sinh e bé nửa! E đi học z rồi k có việc làm một mình a sao nuôi nổi e, má và con! Nge mà đau lòng hết sức! Ck kêu 4 năm tốn rất nhìu tiền rồi còn ra có việc làm k hay vẫn thất nghiệp! Giờ mình k biết pải làm sao? Đi học hay đi làm công nhân! Vì năm sau mình sẽ sinh e bé nửa! Thật sự là rối bời!!!mong các bạn chia sẽ mình pải làm j lúc này đây????
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1