Lâu nay em tàu ngầm trong webtretho để đọc những dòng tâm sự của các chị. Nay bế tắt quá, em cũng muốn lên đây giải bày.


Nói bế tắt thì cũng không hẳn vì cuộc sống với em ko mấy khó khăn. Em sinh ra và lớn lên ở miền trung, học sư phạm Anh. Tuy nhiên, tốt nghiệp xong em lại đi làm tại 1 công ty xuất nhập khẩu tại tp. HCM. lương ổn định mặc dù trái ngành. Em vẫn đang làm việc rất tốt, có cơ hội thăng tiến, sếp lại quý em nên em rất bằng lòng với công việc hiện tại.


Ra trường em có thi công chức ở quê. Sau hơn 1 năm, em nhận được quyết định dạy tập sự ở 1 trường tiểu học cách nhà em chừng 70km.


Giá như nhận quyết định này sớm hơn thì em ko phân vân như lúc này. Ba mẹ và bà con ở quê ai cũng khuyên em về nhận quyết định. vì hiện nay, muốn nhận được quyết định như em nhiều người phải chạy chọt đủ đường.


Người yêu em là dân IT nên về đất nghèo miền trung sẽ bị hạn chế nghề nghiệp.


Thời gian tập sự của em là 1 năm.


Giờ em không biết nên ở lại hay về. Em cần 1 lời khuyên.