Chào các bạn,



Hôm nay mình viết bài viết này không phải để bôi nhọ, phỉ báng, công kích bất kỳ ai mà chỉ muốn cảnh báo cho các bạn sinh viên, người sắp đi làm về một thủ đoạn lừa tiền lương trắng trợn của công ty DTC Education ., JSC/ EduEquip.


webtretho



Sự việc là công ty này đã quỵt lương tháng 4 của mình hơn 5 ngày nay, khóa tất cả số di động mà mình có, đóng cửa tất cả các văn phòng mà mình biết để lừa tiền lương của mình. Trước khi làm ở đây, mình cũng đã làm việc part-time ở nhiều chỗ: shop thời trang, nhà hàng, spa... và mình cũng đang dạy AV giao tiếp ở 1 trung tâm tiếng Anh gần ĐH Công Nghiệp TPHCM, thế nên, trước khi nộp xin việc bất kỳ chỗ nào, mình đều rất cẩn thận search tên công ty đó cùng vài từ khóa như "lừa đảo", "đa cấp", "không trả lương"... để đề phòng. Thế mà mình vẫn dính vào vụ lừa đảo kể trên.



Tới khi bị trễ lương 3 ngày và không liên lạc được với công ty trên thì mình mới search google và tìm được 2 bài viết (chỉ mới đăng vào đầu tháng 5) cảnh báo về công ty trên lừa đảo:


http://www.webtretho.com/forum/f3740/can-than-keo-bi-cong-ty-dtc-lua-dao-2474616/


http://www.webtretho.com/forum/f18/dtc-cong-ty-giao-duc-rat-co-giao-duc-2478012/



Mình xin miêu tả lại kinh nghiệm này để các bạn đề phòng: Vào giữa tháng 4 mình bắt đầu tìm một công việc part-time vào buổi sáng nên mình đã apply vào vị trí giáo viên tiếng Anh trường tư thục Nam Việt thông qua một số group English Jobs trên facebook.



Lúc đầu, mình đến phỏng vấn mình đã cảm thấy điều không bình thường như trước cổng tòa nhà 249 Cộng Hòa quận Tân Bình tầng 8 không có biển tên của công ty mà là biển tên 1 công ty khác, ngoài ra, bảo vệ ở đây hỏi rất kỹ mình đi đâu, gặp ai, lên tầng mấy rồi mới cho lên. Thế nhưng mình đã không cảnh giác những chi tiết nhỏ đó và cho là bảo vệ rỗi hơi nên làm như vậy. Lúc mình phỏng vấn thì thấy văn phỏng cũng khang trang bình thường, cũng để đồ đạc, sách vở đầy đủ, người phụ nữ tên Châu phỏng vấn mình cũng phỏng vấn theo trình tự thông thường giống như những nơi khác và ngay hôm đó nhận mình vào dạy tiếng Anh tăng cường ở trường THCS - THPT Nam Việt vì bảo đang cần gấp, người trước đã nghỉ ngang, cần người thay vào ngay.



Lúc phỏng vấn, mình thấy giọng nói, cử chỉ của người này (tên Châu) cũng bình thường, không có gì hình khắc thế nhưng mình để ý đôi mắt người này bị lồi ra ngoài, có vẻ láo liên, thế nhưng, mình lại vô tâm bỏ qua chi tiết này và nhận lời làm việc ở đây với mức lương cao hơn chỗ mình đang dạy một chút là 120k/ h day vào 60k/ h trợ giảng cho giáo viên người nước ngoài.



Nói đến trả nghiệm làm việc ở trường tư thục Nam Việt thì thật là kinh khủng, cơ sở vật chất của trường này thì bên ngoài có vẻ khang trang, sạch sẽ giả tạo thế nhưng các lớp học bên trong, tường loang lổ, nứt toác, trường này chỉ có đắp lại bằng mấy miếng nhựa cứng mà không sửa lại, nên nhìn lởm chởm rất chắp vá. Ổ điển thì lòi cả dây ra ngoài, xúc đinh, trông rất nham nhở. Học sinh ở đây thì không cần nói nhiều, rất chi là mất dạy. Không kể học sinh trong giờ học, đi ra đi vào rất tự nhiên mà quản nhiệm không nói gì được, không làm gì được, lớp mình có hơn 30 em thì lúc thì vắng hơn nửa lớp, quản nhiệm giải thích là đi tập võ, tập múa, múa khai trương cơ sở mới…, lúc tương đối đủ cả lớp ngủ sấp mặt, cô thầy gọi dậy, lay dậy cũng không chịu dậy, bảo nói tiếng Anh thì nói không biết, bảo nói tiếng Việt cô dịch tiếng Anh cho cũng không nói, bảo viết lên bảng thì trả treo nói không biết viết chữ, đại khái là rất lỳ lợm và vô học.



Không những thế, có một sự việc rất kinh khủng hơn là thứ 6 tuần trước (12/05/2017) mình vô sớm để photo lời nhạc cho học sinh điền, lên lớp thì là giờ ra chơi giữa giờ của trường này. Học sinh mở film sex xem ngay trong lớp, mình giằng co tắt thì bọn này còn chống trả (cả nam lẫn nữa) đòi coi tiếp, mình kêu quản nhiệm vào giải quyết thì anh ta còn nói là đây là giờ ra chơi của học sinh, học sinh muốn làm gì thì làm, mình quá sốc nên mình dọa anh ta là ở đây có camera trong lớp học, nhân chứng vật chứng đủ cả, anh ta không giải quyết thì mình sẽ kêu ban giám hiệu lên giải quyết thì anh ta mới giằng co với bọn này tắt máy. Bọn nó chửi thề, văng tục mình với những từ ngữ không thể nào diễn tả nổi, chúng nó còn cúp cầu dao ở ngoài, la hét, đóng cửa lớp học như muốn nhốt mình lại vậy. Một trải nghiệm thật khủng khiếp và mình tự hứa sẽ không bao giờ nhận lời dạy ở những trường tư thục, bán công như thế này nữa.



Vì bài viết đã quá dài rồi, mình xin viết tiếp thêm 1 topic nữa về công ty DTC Education ., JSC lừa đảo này, mong các bạn chia sẻ bài viết để không còn ai lâm vào hoàn cảnh tương tự nữa.



Xin cám ơn.