- Các mẹ các chị cho em hỏi và kể ra cái bức xúc của em :(
Tháng 10 -2014 em có vay mua xe máy trả góp 12 tháng, mỗi tháng 1tr741. bắt đầu đóng là ngày 1 - 11 -2014 đến 1-11-2015. em có đóng trễ hẹn mấy ngày của kì tháng 3 và 4, bên đó có gọi điện nhắc nhở đóng phạt. em cũng nói rõ là vì em chuyển công việc sang bên khác nên lương trễ hơn , mình thông cảm em đóng trễ tạm thời tháng này. bắt đầu từ tháng sau em đóng sớm hơn và đang có khó khăn không đóng phạt được. từ đó trở đi cho tới bây giờ chẳng thấy bên đó gọi điện nhắc ngày đóng và cái vụ tiền phạt nữa. vậy mà hôm nay em gọi điện để hỏi số tiền kì cuối để em đóng sớm luôn. thế là họ bảo tiền phạt phát sinh 1tr5 nữa đóng luôn để kết thúc hợp đồng. em phát khùng lên được. em nói là em không đóng tiền phạt đó nhưng tiền kì tháng nào cũng đóng sớm. chẳng có ai gọi bây giờ nói là phạt. thời gian đó em là singlemom. làm kiếm tiền lo cho 2 mẹ con còn góp mua xe với em đâu đơn giản. giờ có đỡ hơn muốn cho xong mà thế này khổ em quá. em chẳng dám vay góp cái gì từ cái vụ homecredit xong giờ lại qua vpbank. đã khổ rồi mong cho có cái xe để đi làm mà giờ sao nghe tới phạt thế em muốn bán xe ghê gớm. giờ không biết làm sao? em chỉ sợ không đóng phạt rồi họ làm phiền rồi đủ chuyện. có chị nào biết mấy chuyện này cho em xin ý kiến với ạh. em lo quá thôi... :(
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1