"em là kế toán và là con gái nên em phải làm toàn bộ việc"_sếp bần tiện
Chào cả nhà!
em hiện làm kế toán + lao công+ văn thư+ giao hồ sơ, ngân hàng+ sai vặt+ kiêm luôn cái thùng rác trút giận của ông giám đốc với mức lương ưu ái 3tr1 sau khi trừ bảo hiểm, 8-9h ngày /26 ngày /tháng.
đây là cty xây dựng có 6 đàn ông và 1 mình em là nữ. Sếp cứ có câu cửa miệng " em là phụ nữ.... hay em là kế toán, nên bắt em dọn dẹp toàn bộ cty từ toilet tầng 1 đến tầng trệt, kêu em đi làm sớm hơn 15-20p để dọn luôn cả bàn làm việc của mọi ng, hồ sơ mọi ng lấy ra để trên bàn em cũng sắp xếp lại đem cất. toilet 6ng đó dùng mà ko ai chịu dọn bắt em phải dọn vì ổng nói em là con gái nên em phải làm, nói chung trong cty này chỉ mình em làm toàn bộ việc nội bộ của cty, còn lại là 2 anh kỹ thuật và thi công ngoài công trường.
em cảm thấy ức chế lắm, mà dưới em công việc rất khó tìm nên em đành cắn răng làm, gánh nặng kinh tế trên vai em cũng nặng.