Bị cho là "gài bẫy" Ngọc Sơn vụ 500 triệu trao tặng 23 người con nuôi của Phi Nhung, ê-kíp cố ca sĩ đã chính thức lên tiếng vì không muốn làm liên luỵ đến nam danh ca nổi tiếng.

Vừa qua, sự việc phía Ngọc Sơn muốn gửi tặng 500 triệu cho 23 con nuôi Phi Nhung trong lễ cúng thất 49 ngày của cố ca sĩ nhưng sư cô - người nuôi dưỡng các em từ chối nhận số tiền này gây tranh cãi khắp cộng đồng mạng. Không ít người cho rằng nam danh ca muốn "làm màu", "đánh bóng tên tuổi" nên mới trao tiền trong dịp này. Tuy nhiên ngay sau đó, "ông hoàng nhạc sến" liền tung tin nhắn với Diễm Phạm - quản lý của giọng ca Bông điên điển để chứng minh bản thân không như những gì dư luận bàn tán. 

hình ảnh

Dân mạng tranh cãi sau khi Ngọc Sơn muốn trao 500 triệu cho 23 con nuôi Phi Nhung trong lễ cúng thất cố ca sĩ. (Ảnh: FBNV)

Sau khi nhìn thấy tin nhắn, dân mạng liền "quay xe" trách quản lý Phi Nhung cố tình gài bẫy Ngọc Sơn, dẫn đến sự cố mất mặt của nam danh ca. Tuy nhiên lúc này, chính "anh Ba" đã chủ động lên tiếng bênh vực phía ê-kíp cố ca sĩ, cho rằng tất cả chỉ là hiểu lầm, cả hai bên đều rất quý nhau nên không có chuyện gài bẫy, hạ bệ ai. Thậm chí, anh còn tuyên bố sẽ xoá và chặn những bình luận quá khích xúc phạm đến ê-kíp Phi Nhung. 

hình ảnh

hình ảnh

Dân mạng trách quản lý Phi Nhung cố tình gài bẫy Ngọc Sơn để đàn anh mất mặt. (Ảnh: FBNV)

Cho đến mới đây, quản lý cũ của Phi Nhung đã lên tiếng nói rõ về ồn ào này để tránh những hiểu lầm không đáng có. Anh cho biết toàn bộ ê-kíp không ai dám ý kiến về việc Ngọc Sơn tặng tiền cho các con nuôi cố nghệ sĩ vì người quyết định cuối cùng là sư cô. Đồng thời, cựu quản lý cũng khẳng định "ông hoàng nhạc sến" không làm màu và phía ê-kíp cũng không gài bẫy Ngọc Sơn nên mong khán giả tiếp nhận thông tin hãy sáng suốt và đừng gieo thêm bất kỳ nỗi đau nào với người trong cuộc nữa. 

hình ảnh

Người đưa ra quyết định cuối cùng là sư cô vì sư cô mới là người chăm sóc các con nuôi Phi Nhung. (Ảnh: Cắt từ livestream)

Quản lý cũ Phi Nhung nói rõ: 

"1. Anh Ba rất nhiệt tình và thương quý đàn em nên đã đến viếng, động viên, an ủi gia đình, đó là một điều hết sức trân quý.

2. Anh Ba đã trao đổi việc gửi tài trợ, tặng quà, nhưng thật sự chúng tôi hoàn toàn không dám ý kiến, mà phải để người quyết định cuối cùng là người đang giữ trọng trách thay thế và song hành cùng Phi Nhung chăm lo các bé, là sư cô.

3. Đừng trách anh Ba làm màu mà tội nghiệp, cũng đừng trách chúng tôi gài bẫy thì lại càng thêm oan. Oan thì cũng đã nhiều rồi, giờ cũng chả sao, nhưng tôi rất ngại vì mình mà phải liên lụy đến những người thân khác như anh Ba. Dù sao anh cũng là đàn anh trong nghề, là bác Ba của các cháu nhỏ, nên chúng tôi không muốn có bất cứ một điều bất hòa, không vui nào xảy ra.

4. Anh Ba đưa tin nhắn lên cũng nói rất rõ, không muốn ai phải hiểu lầm ai và sẽ block những comment có ý chia rẽ, nên lại càng khiến tôi phải làm một điều gì đó để không phiền đến anh Ba.

5. Mong mọi người tiếp nhận thông tin hãy sáng suốt và đừng gieo thêm bất cứ nỗi đau nào cho người trong cuộc nữa".

hình ảnh

Quản lý cũ Phi Nhung lên tiếng làm rõ mọi chuyện. (Ảnh: Chụp màn hình FBNV)

Người trong cuộc đã lên tiếng nên hy vọng mọi người có thể hiểu và đừng bàn tán, tranh cãi gì thêm nữa. Mất đi Phi Nhung là nỗi đau quá lớn mà cả ê-kíp lẫn những người đồng nghiệp thân thiết phải gánh chịu, chính vì vậy hãy để mọi chuyện trôi qua nhẹ nhàng, nhanh chóng. Hai bên đều không thấy có vấn đề thì dân mạng cần gì phải làm to chuyện lên như thế. 

hình ảnh

Hy vọng mọi chuyện sẽ sớm kết thúc để Phi Nhung yên nghỉ.