Lương Bích Hữu ẩn ý chuyện tình cảm với Khánh Đơn trong quá khứ sau khi xem một bộ phim cổ trang trong mùa dịch. Đọc xong cũng thấy thấm lắm các mẹ ạ.
Trên trang cá nhân, Lương Bích Hữu đăng tải dòng trạng thái khá dài kể về chuyện tình cảm đau khổ của phụ nữ trong tình yêu. Trong phần chia sẻ của mình, nữ ca sĩ cũng bày tỏ ý kiến đúc kết về một mẫu hình đàn ông khiến chị em phụ nữ đau khổ trong chuyện tình cảm. Nhiều khán giả cho rằng, Lương Bích Hữu ẩn ý chuyện tình cảm với Khánh Đơn trước đây.
Mối tình của Lương Bích Hữu và Khánh Đơn từng khiến công chúng dậy sóng khi nữ ca sĩ rơi vào hoàn cảnh "giật chồng người khác" khi nam nhạc sĩ đã có vợ con nhưng cô không hề hay biết. Sau nhiều ồn ào, Lương Bích Hữu lựa chọn làm "mẹ đơn thân", còn Khánh Đơn kết hôn với bạn gái mới và hạ sinh một tiểu công chúa vào cuối năm 2019.
Lương Bích Hữu và Khánh Đơn từng gây chú ý bởi ồn ào trong chuyện tình cảm
Không biết vô tình hay ngụ ý mà dòng chia sẻ của Lương Bích Hữu mới đây có đoạn trùng khớp với những gì đã xảy ra trong chuyện tình cảm của cô và tình cũ. Dòng trạng thái Lương Bích Hữu ẩn ý chuyện tình cảm với Khánh Đơn nhanh chóng nhận được sự quan tâm từ khán giả.
Lương Bích Hữu ẩn ý chuyện tình cảm với Khánh Đơn
“Mùa dịch. Xem phim. Ngẫm sự đời.
Thời xa xưa, mỗi lần vi hành nhân gian, vua đều che giấu thân phận thật của mình, để hiểu rõ cuộc sống người dân thế nào, và song song đó, mỗi lần dừng chân nơi nào, thì nơi đó lại gieo tình cảm cho từng người phụ nữ.
Chóng vánh như một cơn gió thoảng, vua chiếm trọn sự tin yêu của từng người phụ nữ ấy, mà ai nào ngờ được ông lại có cả 1 hậu cung hàng ngàn phi tần và hoàng hậu. Những đứa con cùng giọt máu của vua được sinh ra ở hoàng cung thì là công chúa, là hoàng tử, được chào đón khi vừa chào đời, sống trong nhung lụa.
Ngược lại thì là con rơi không được nhìn nhận, ngày ngày sống trong nỗi đau của người mẹ cứ thơ ngây trông chờ người đàn ông đó sẽ bên mình mà chẳng hay biết mình chỉ là một lựa chọn để dừng chân, là kết quả của sự lừa gạt trắng trợn. Chỉ vì sự tin yêu dành cho ông, bao nhiêu người chờ đợi, chỉ vì lời ngon ngọt của ông, bao nhiêu người hy sinh mọi thứ để trao tình yêu.
Cuối cùng, kết quả họ nhận được là quãng thời gian chờ đợi trong vô vọng chỉ vì 1 lời hứa, họ chết dần chết mòn trong sự chì chiết của người thân của chính mình, của miệng lưỡi thiên hạ vì có con rơi. Vậy, lẽ nào những vị vua trong tiểu thuyết có phải là chính nhân quân tử? Khác gì kẻ hèn hạ đâu.
Ngày nay, có lẽ nhiều người cũng nhập tâm phim quá nên nghĩ mình là vua. Vợ đẹp con xinh nhưng vẫn giấu kín, ra ngoài vỗ ngực thông báo đã ly hôn, buông lời yêu thương với người khác, cuối cùng lừa gạt hại cả cuộc đời đối phương. Khác gì loài con chứ không phải loài người. Dòng thứ này dễ nhận biết được, miệng thì thề thốt, khóc lóc kể lể, nhưng trách nhiệm thì tránh, sẽ có đủ nghìn lý do để trì hoãn".
Hiện tại, Lương Bích Hữu vẫn một mình nuôi con và vẫn duy trì hoạt động ca hát tại Canada. Từng chấp nhận là người thứ ba, dành thanh xuân cho Khánh Đơn nhưng những gì cô nhận lại lại quá cay đắng. Có lẽ nỗi đau đó với cô vẫn chưa thể nào quên được. Phía dưới dòng trạng thái đầy cảm xúc, nhiều bạn bè và khán giả để lại lời động viên cho nữ ca sĩ.
Nguồn tin & ảnh: Tổng hợp


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1