minhf có đôi lời tâm sự thế này khi tham gia với tư cách là TV BH!
Khi mình tham gia Cty Bảo hiểm. Điều đầu tiên chắc ai cũng thế cũng sẽ mời người thân bạn bè mình. Để làm j?
Đâu tiên ngoài những lợi ích mà bh mang lại cho họ thì ngoài ra mình còn bán cả doanh số. Chắc chắc roiif đi làm ai chẳng mong kiếm được nhiều tiền.
Khi Tôi đặt vấn đề với vài người bạn có thể nói là ở cùng mái nhà khi học đại học? Họ ngạc nhiên lắm: chắc họ nghĩ: ơ học đại học mà bán bảo hiểm à công viêch của bất cứ ai ko phải học đh cũng làm à?
Sau tiếp là họ từ chối với lý do: chưa có tiền, chưa có nhu cầu... Vv. Nói chung lý do nào cũng đưa ra là ko cần thiết.
Nghĩ cũng phải khi Tôi là của ngày trước tôi chưa bao giờ biết tới khái niệm bảo hiểm nhân thọ mà có nghe hay được ai mời đóng có khi tôi cũng từ chôi với lý do" y như thế"- không có tiền.
Nhưng thật sự khi tôi làm nghề này- moii người có thể không coi đó là nghề. Và tôi thấy được cuộc sống này có quá nhiều bất ngờ. Hôm nay ta vui cười ngày mai ta ra sao???hay như trần lập, hay như vụ tai nạn ở hà đông....
Đợi lúc Tôi có tiền hay đợi tới lúc ta dư dả thì biết bao giờ???
Tôi viết thế này không phải tôi đang kêu gọi mọi người hay bạn bè tôi mua bảo hiểm của Tôi. Mà tôi mong một cái nhìn khác hơn về nghề của chúng tôi.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
triển, hầu hết là đều có tham gia...
Bảo hiểm giống như chiếc áo mưa, vào lúc trời nắng nóng (lúc mọi chuyện bình thường) thì chiếc áo mưa đó chả có...
mình thì thích nhất kiểu như: có tiền gửi ngân hàng, sau trích 1 ít mỗi tháng mua bảo hiểm? như vậy mình vừa có...
nếu đồng tiên trượt giá, thì để đâu...
ban noi dung a. dung la neu co du gia thi nen dong bao hiem nhan tho. vua tot cho minh, ve bao ve suc khoe cung dong...