Kế hoạch tiết kiệm kéo co cực hay của vợ chồng son mỗi tháng dư 13 triệu
Em thấy không phải chỉ có đàn ông không đâu mà ngay cả phụ nữ cũng sẽ thay đổi sau khi kết hôn đó ạ. Em từ một đứa tháng nào hết tháng đó đã dư được 13 triệu/tháng nhờ vào kế hoạch tiết kiệm này nè.
Hình minh hoạ
Em và chồng bằng tuổi nhau nhưng anh ấy hơn hẳn em mấy cái đầu, về cả sự tính toán linh hoạt đến chi tiêu cũng vậy. Nói ra mà cũng có chút xấu hổ vì bản thân là phụ nữ nhưng nếu không nhờ chồng em chắc em còn tiêu hoang và không biết đến bao giờ mới dư được đồng nào nữa.
Trước kia lúc chưa quen em chồng em đã là người làm ra tiền nhưng chưa khi nào anh ấy tiêu xài phung phí cả. Vẫn nói thêm là anh ấy cũng không hề keo kiệt với em, vẫn mua quà và chiều chuộng em nhưng đều không bao giờ vung tay quá trán cả. Vậy nên tháng nào anh ấy cũng để dành được 5-6 triệu. Còn em thì ngược lại, vô tư chẳng lo nghĩ gì. Tháng nào em cũng cạn kiệt lương thậm chí có tháng còn âm tiền nếu mua đồ quá trớn hoặc đi đám tiệc gì đó. Nhưng đến bây giờ sau khi kết hôn được 8 tháng vợ chồng em từ 1 đứa để dành được 5-6 triệu, một đứa không có gì đã có kế hoạch tiết kiệm tăng lên 13-15 triệu/tháng rồi ạ :)
Trước kia do vẫn còn ở với bố mẹ nên em khi ấy chi tiêu đều thoáng tay lắm. Mang tiếng lương của em khá cao, cũng sấp xỉ gần 10 triệu/tháng nhưng tháng nào cũng hết bay tháng đó. Mà em chỉ đưa được cho bố mẹ 3 triệu tiền ăn, còn lại cầm gần 7 triệu/tháng mà cứ như cầm cục đá trong tay. Chưa tháng nào em để dành ra được đồng nào. Mẹ em cứ kêu ca con gái không biết chi tiêu gì cả.
Vì là con gái, nên mỗi lần lấy lương cuối tháng là em lại tung tẩy mua sắm. Thích gì em thường mua ngay mà chẳng mấy đắn đo. Rồi em cũng tụ tập bạn bè triền miên. Nếu tháng nào muốn đi du lịch mà không có sự chuẩn bị trước thì lương tháng ấy coi như “bay” hết, thậm chí còn bị “âm” vì phải mượn tạm bạn bè tiêu trước, tháng sau lại còng lưng trả nợ. Thực sự lúc này rất cần một Tuyệt chiêu tiết kiệm cho người tiêu hoang, chị em nào cũng cần đây
Em không có khái niệm gì về để dành hay tiết kiệm cả. Khi ấy còn độc thân mà nên chẳng có khái niệm để dành tiền phòng thân đâu. Chỉ khi bước vào cuộc sống gia đình, em mới thấy cách chi tiêu này không ổn vì nếu như vậy thì tháng nào cũng thiếu trước hụt sau. Chính vì thế em phải lên kế hoạch khéo ăn, khéo co và nỗ lực thực hiện nó. May mắn kế hoạch này của em đã bước đầu thành công.
Sau khi lấy chồng vì phải đối mặt với bao nhiêu khoản tiền như tiền điện nước, tiền sinh hoạt, tiền chi tiêu cưới xin nên em đã dành hẳn một tuần để lên kế hoạch tiết kiệm chi tiêu với mức chỉ từ 5-6 triệu cho vợ chồng mới cưới.
Sau cưới, tổng thu nhập của vợ chồng em được tất thảy khoảng 21 triệu/tháng. Nhưng em không hoang phí nữa mà bắt đầu cố gắng tiết kiệm từ cái nhỏ nhất. Thế nên trung bình mỗi tháng, 2 vợ chồng chị tiêu chỉ hết hơn nửa lương của em một chút. Số tiền còn lại, em dành biếu ông bà nội ngoại mỗi bên 1 ít. Còn tất cả dành cho chi phí để sinh con, xây nhà hoặc đầu tư cho kinh doanh sau này.
Kế hoạch tiết kiệm khiến nhiều chị đau đầu
Còn đây là kế hoạch tiết kiệm của vợ chồng em ạ
- Tiền ăn: 100 ngàn đồng mỗi ngày x 30 ngày = 3 triệu đồng
Với số tiền ăn hạn hẹp này, hàng ngày em nấu ăn đều 3 bữa ở nhà, không đi ăn hàng như trước kia. Em vẫn mang cơm hàng ngày đến công sở. Chỉ có anh xã chị là ăn trưa bên ngoài. Thứ 7, chủ nhật, em tranh thủ mua thùng xốp về trồng rau ngắn ngày (rau cải, rau mùng tơi) trên sân thượng ăn vừa đảm bảo an toàn vừa vẫn đầy đủ dưỡng chất.
- Tiền xăng xe: 300 ngàn đồng/tháng
2 vợ chồng em không xe ai người ấy đi như trước cưới nữa. Vì đi làm trên cùng một con đường nên 2 vợ chồng đi chung một xe và đưa đón nhau.
- Tiền điện thoại: 400 ngàn đồng/tháng
Hàng tháng, vợ chồng em mỗi người cùng nạp thẻ điện thoại 200 ngàn đồng. Để tiết kiệm, vợ chồng em cũng chú ý tới việc nạp tiền vào thời điểm khuyến mãi. Vì thế, tài khoản của mỗi người cũng được thêm ít nhất 100 ngàn đồng. Khi có chuyện liên quan đến công việc thì em dùng máy công ty.
- Tiền điện nước: 200 ngàn đồng/tháng
Hàng ngày, vợ chồng em đi làm từ thứ 2 đến hết sáng thứ 7 nên chỉ tối mới về nhà. Ngày nghỉ thì vợ chồng em lại về nhà ngoại nên tiền điện nước cho máy giặt, tủ lạnh, quạt không tốn là bao vì không dùng nhiều.
- Tiền chi tiêu cho ma chay, cưới xin: 1 triệu đồng/tháng
Về khoản tiền này thì thường không cố định bởi có tháng nhiều đám cưới thì anh em phải hết hơn số tiền trên. Nhưng bù lại có tháng vợ chồng em lại không tốn đồng nào.
- Tiền ăn uống bên ngoài: 1 triệu/tháng
Thi thoảng vì vẫn là vợ chồng trẻ nên tụi em cũng đi ăn bên ngoài hoặc đi ăn với bạn bè. Khi đi ăn với bạn bè vẫn chủ yếu trên tinh thần “lệ quyên” nên cũng không tốn kém. Hơn nữa, vợ chồng em thỉnh thoảng mới đi.
- Tiền biếu ông bà nội ngoại: mỗi bên 1 triệu = 2 triệu/tháng
Tổng số tiền hàng tháng chi tiêu: 5.900.000 đồng (không kể khoản tiền biếu nội ngoại)
Trừ tiền biếu bố mẹ hai bên, số tiền vợ chồng em tiết kiệm mỗi tháng được 12 triệu hoặc có tháng được 13, 14 triệu
Ngoài ra, em cũng không dùng quá nhiều mỹ phẩm, hạn chế mua sắm quần áo linh tinh, chồng em lại không hút thuốc lá, không uống rượu, trà, cà phê nên khoản lặt vặt cũng tiết kiệm được đáng kể. Có như vậy thì kế hoạch tiết kiệm mới thành công được. Chắc nhiều chị sẽ nói em kham khổ nhưng thực sự cuộc sống vợ chồng em rất thoải, hơn nữa nếu mình không có thì cứ chịu khó chi tiêu hợp lý một thời gian để sau này dư dả, còn con cái nữa.
Thậm chí, chồng em còn là người thích cây cảnh nên sau cưới vợ chồng chị ra chợ hoa mua mấy chậu lan to về nhà. Cứ thế, chồng em học kinh nghiệm chăm lan nên tới Tết nhà có lan chơi và mang về quê biếu bố mẹ mà không cần bỏ nhiều tiền mua hoa trang trí nhà cửa nữa.
Khi chưa bắt đầu thực hiện kế hoạch tiết kiệm này thì thấy mọi thứ vẫn ổn. Nhưng khi đã viết ra những thứ mình đã chi tiêu rồi thì mới thấy xót lắm ạ. Mình có chút tiền trong tay vẫn sẽ cảm thấy an tâm hơn các chị ạ. Chúc các chị thành công^^
Tổng hợp
Video liên quan
Phượng Chanel nữ doanh nhân bí ẩn khiến Showbiz Việt phải 'nể phục' là ai?