Nhiều người bị cảnh lương cao mà sống nghèo nàn không dám ăn, không dám mặc và bị chê là tằn tiện. Nhiều người lương thấp mà vẫn xài sang, ăn chơi cà phê cà pháo nhậu nhẹt,.... Tôi viết bài này để nói lên suy nghĩ về thói quen sống và xài tiền của người VN ta đây:



Thứ 1, hãy nhìn về quá khứ “ông bà anh” mà phải biết quý tiền mình kiếm ra


Nhiều bạn gia đình có điều kiện từ nhỏ nên đã quen lối sống. Tuy nhiên có nhiều bạn không hề khá giả, bố mẹ phải buôn gánh bán bưng để nuôi mình ăn học. Tiền không ít đâu nhé, bạn thử nghĩ lại thời gian trước, ba mẹ đã phải sống thế nào để đủ tiền lo cho 3 bữa ăn + tiền học phí 16 năm+ mua sắm cho gia đình+ lo cho ông bà,.... Dù họ không nói câu nào than vãn chắc chắn là để có những bữa cơm ngon nhưng phải gồng gánh. Cho nên sau này bảo xài hoang phí 1 tí phải nhớ tới đời sống của họ.


Thay vì ăn 1 bữa buffet 300-500k thì có thể gom số tiền đó mua đồ về quê để ăn vui vẻ cùng ba mẹ.



Thứ 2, tiền kiếm được không biết tiết kiệm thì mãi là tiền ngu


Đời người ngắn ngủi có bao nhiêu đâu mà phải sống chi tiết kiệm, sống nay chết mai, tiết kiệm rồi chết sớm thì phí. Nhưng nếu không sống tiết kiệm thì chắc chắn là đời ngắn luôn á. Làm bao nhiêu trôi tuột hêt bấy nhiêu rồi tới khi cần thiết phải chạy đi vay mượn người ta thì chẳng hay ho gì cả.


Người ta sống ở đời cũng như mình, có đầu mình và tay chân lao động để sống, phải dùng tiền để phục vụ đời sống người ta thì tại sao mình phải phiền đến người ta. Để mắc nợ người ta tiền là chuyện nhỏ, nợ ân tình mới lớn.



Thứ 3, tại sao phải quan tâm người ta chê cười bạn sống nghèo


Nhiều người lương cao đang áp dụng cách sống nghèo này để giàu có nè các mẹ. Họ bảo chịu sống nghèo vài năm để có chút vốn nghỉ hưu sớm he.Người khác nhìn thấy bạn ngủ đến trưa mới dậy, nhưng họ không biết rằng gần sáng bạn mới ngủ… Người khác nhìn thấy bạn lúc nào cũng cười nói vui vẻ, nhưng họ không biết sâu trong tâm hồn bạn cảm thấy cô đơn. Người ta ít quan tâm bạn vất vả ra sao, đã làm việc như thế nào, bạn nói gì. Họ quan tâm nhiều hơn những gì bạn đạt được.


Vì thế, hãy im lặng và tạo ra thành quả. Tiền xu luôn gây ra tiếng động, nhưng tờ tiền giấy lại luôn im lặng. Vì thế khi giá trị của bạn tăng lên, hãy giữ cho mình luôn khiêm tốn và ăn ít, sống nhẹ, mua sắm chậm,…để tạo ra căn nhà tốt hơn cho ba mẹ, mảnh vườn nhỏ cho 2 vợ chồng hay quyển sổ tiết kiệm cho con cái đi học sau này,....


Nhìn vào loài vịt khi đang bơi trên hồ, phần trên thì rất ung dung, thư thái, sự thật là phía dưới chân nó đang quẫy đạp điên cuồng mà lấy động lực đi nha. Tiết kiệm bây giờ, hơi khổ đấy nhưng tương lai sẽ hạnh phúc.



Thứ 4, tiết kiệm chưa chắc đã khổ


Bạn bảo sống tiết kiệm là khổ vì phải nhịn ăn nhịn mặc, nhịn giải trí các kiểu. Nhưng theo người sống tiết kiệm đúng cách thì không phải vậy, chỉ là sống đúng hơn thôi:


_Không ăn uống xa xỉ: Không phải là ăn rau luộc, cơm với nước mắm để tiết kiệm mà ăn tiết kiệm là không ăn hàng quá xa xỉ. Tránh ăn ngoài nhiều, nấu ăn ở nhà để tiết kiệm chi phí hơn và tiết kiệm cả tiền thuốc thang hay chữa bệnh.


_San sẻ phòng/nhà tiết kiệm tiền nhà: Các bạn hay cười tôi đi làm rồi có tiền rồi ra ở riêng cho thoải mái, 1 mình cho nhẹ, sống chung phức tạp. Tôi nghĩ khác. Tôi ở chung mọi người sẽ vui hơn, lúc buồn thì sang tìm bạn nào nói chuyện, đỡ phải đi ra ngoài chơi tốn kém. Bệnh hoạn cũng có người lo, nhà cửa cũng an toàn hơn vì có nhiều người canh chừng,...



_Không mua sắm quá nhiều: Không phải 1 năm chỉ mau được 1 cái. Bạn có thể mua nhưng chỉ là ít hơn và mua đồ có giá trị hơn cho đáng. Tôi nghĩ đẹp hay không là ở mình rồi, mình đẹp thì mặc gì cũng đẹp xấu thì sao cũng xấu nên không đổ tiền vào quần áo và giày dép nhiều. Có thể tận dụng thêm kiểu trao đổi đồ cũ với chị em, bạn bè thân thiết để tiết kiệm mà vẫn có đồ mới.



_Không giải trí nhiều: Thời gian rảnh mọi người thường cafe và xem phim. Tôi rất ít. Tôi cafe tự pha và đọc sách xem phim tại nhà. Buồn thì đi dạo hoặc gọi điện thoại cho bố mẹ, bạn bè,...đi làm 8 tiếng, ngủ 8 tiếng và ăn uống sinh hoạt đi lại 4 tiếng. Chỉ có 4 tiếng rảnh mỗi ngày để tôi thư giãn thì tôi không phí nó để tiêu tiền làm gì



_Chi li xài kỹ từng đồng dù là bạc lẻ: Không phí phạm tiền, 1 đồng cũng quý. Tôi không boa nhiều, đi siêu thị/chợ trả giá và có tiền lẻ cũng gom về, dừng xe khi đèn đỏ, tắt đèn khi ra ngoài, không xài máy lạnh và máy giặt,...



Thứ 5, bạn không phải là người duy nhất sống tiết kiệm


Mới đầu bạn sẽ cho là nghịch lý. Tại sao phải sống khổ như vậy. Tiền làm ra được phải xài chứ kiếm tiền mà sống khổ? Nhưng không đâu nhe, nhiều người họ có quan niệm rất hay. Họ bảo rằng “trước khi kiếm được tiền hãy học cách tiết kiệm tiền”. Làm bao nhiêu mà tiêu hết bấy nhiêu thì chả có dư, bởi vậy họ đang sống theo cách này để giàu:



Tôi nói là nhiều người đang áp dụng vì tôi biết không chỉ tôi mà hàng đống người đang áp dụng để có dư dả nghỉ hưu sớm, để họ mua xe, mua nhà, đầu tư, kinh doanh hoặc lo cho cái,....Một ví dụ điển hình là lương gần trăm nghìn đôla mỗi năm, nhưng nhờ chỉ dùng đồ cũ và tự nấu ăn, mắc nợ,.. cô gái Mỹ tên Lorelei sớm trả được khoản nợ lớn và có tích lũy.



Tôi thấy tiết kiệm không có gì xấu, tôi hay đọc những bài viết về chi tiêu của người Hoa, của người Nhật và Việt hóa để bản thân áp dụng. Tôi cho là không có ai nghèo, chỉ là mình có chịu biết cách thoát nghèo hay không thôi. Mình không có nợ nên mình không trả mà mình coi như mình nợ mình ở tương lai, mình lấy số tiền mà mình nhịn ăn nhịn mặc để mình có khoản tiền cưới vợ các mẹ à. Tôi không muốn ngay cả lấy chồng, sinh con cũng phải ngửa tay xin tiền gia đình nên sống vậy.


=> Từng là người bị chê vì thói tiết kiệm và thường xuyên bị mọi người cười cợt rằng “keo kiệt”, “bủn xỉn”; bị bên nhà chồng chê rằng “sống quá tằn tiện”, đồng nghiệp thì chê “chỉ làm mà không biết hưởng thụ thì quá phí đời”....nhiều khi tôi thấy cũng buồn lắm các mẹ ạ. Nhưng bởi vì 5 lý do trên nên tôi vui vẻ tiếp tục với cách sống của mình. Mọi người cũng thế, đừng quan tâm ai chê cười, mình làm cái gì mình thấy ĐÚNG và ĐÁNG là được.