con sẽ rất thích khi được đi chơi, được chạy nhảy hay lấy màu tô vẽ khắp nơi nhưng con cũng mới phát hiện ra một trò chơi mới giúp con rèn luyện sự khéo leo cho đôi tay và sự kiên nhẫn nữa đó là tranh cát, phần quà mà con nhận được khi ăn món khoái khẩu đó là sữa chua Susu và tên của con cũng thật trùng hợp Susu



lúc đầu khi mới mua về mẹ mang ra cho con bộ tranh cát con thích lắm vì có hình mèo máy đôremon rất dễ thương và những túi cát nhiều màu sắc, con vẫn còn nhỏ nên chưa thể tỷ mỉ để có thể làm được tranh cát nên mẹ phải giúp con bóc từng phần nhỏ sao cho có chung phần màu với nhau để con cho cát vào thật khó với con nhưng con không nản mà kiên nhẫn ngồi xoa xoa cát con tỏ ra khá thích thú với trò chơi mới này



có khi đang cho cát vào tranh con không làm nữa mà quay ra nghịch túi cát vì màu sắc rực rỡ và có rất nhiều màu mẹ nhân cơ hội dạy con màu sắc mỗi khi mẹ hỏi màu gì và con nhặt 1 túi cát lên tỏ vẻ thích thú và tự vỗ tay tán thưởng mình mẹ lại được nhìn thấy nụ cười tươi như hoa và hồn nhiên của con thấy con vui thật hạnh phúc.con có thể tự do sáng tạo và làm nhiều màu sắc mà mình muốn thật thích đúng không con



tô tô vẽ vẽ cho cát vào đúng vị trí thật là khó khăn nhưng cuối cùng con cũng xong đây nhưng khâu trang trí thì lại là cả một vấn đề con đặt mãi mà cũng không được toàn đổ thôi mẹ ạ phải làm sao đây, hihi có vẻ như con đang nản nhưng vì muốn có một mô hình đẹp nên lại kiên trì tý nữa vậy, hai mẹ con mình cùng làm nha



cuối cùng cũng gắn được con vui quá hoan hô con nào nhìn thấy con cười thật tươi khi thấy thành quả lao động thật vui tranh cát giúp con kiên trì sáng tạo và mang lại niềm vui cho con tuy chưa đẹp nhưng mẹ thấy con của mẹ rạng ngời như hoa là đẹp lắm rồi cuối cùng cũng xong tác phẩm đầu tay của Susu



yêu con nhá mẹ thấy con giỏi không vậy là từ bây giờ con có đồ chơi mới rồi nha, cảm ơn susu và con gái Susu vì đã mang lại niềm vui cho con và hạnh phúc cho mẹ