Chào các Mẹ


Sao từ lúc sinh đến giờ (1.5 tháng) có phải do lo lắng quá hay không mà em cảm thấy mình đủ thứ bệnh hết mặc dù đã tái khám BS nói là bình thường. E thấy cửa mình e rất rộng và còn nữa mỗi khi e địch lúc đứng thì không sao vẫn ra đường hậu môn, nhưng lúc ngồi nó bí thì địch lại thông qua đường đó làm mình rất sợ và em đã gọi tư vấn 1088 và BS trả lời đẻ theo dõi thêm một thời gian nữa ma vẫn như thế thì tái khám và có thể phải vá lại gì đó do một số cơ địa bất thường. Và nếu như đẻ sau 1.5 tháng thì chỗ đó cũng có thể co lại chút nhưng em đây chỗ đó vẫn còn rất rộng. Em lo quá e sợ phải vá lại chắc chết quá các chị mẹ ơi, có mẹ nào gặp phải trường hợp giống em không, xin chia se cho e với. Thanks