Mình và anh yêu nhau từ khi là học sinh lớp 12. Anh là mối tình đầu của mình nhưng đến khi học đại học thứ 3 thì mình và anh chia tay. Cứ tưởng rằng tình yêu của mình dành cho anh đã hết nhưng khi đến bên ai mình cũng thấy hình ảnh của anh. Và rồi mình và anh quay lại với nhau và xây dựng gia đình.

hình ảnh

Thời gian đầu khi lấy nhau , vợ chồng mình gặp không ít khó khăn về kinh tế nhưng điều đó không là gì với những khó khăn khi bố mẹ chồng không yêu thương mình. Do công việc cũng bận mải nên mình cũng không thể dành thời gian cho nhà chồng được vì vậy mà mẹ chồng luôn nói bóng gió và muốn mình nghỉ việc. Khi mình sinh bé thứ nhất đã hết thời gian nghỉ thai sản mà vẫn không tìm được người trông con. Mẹ mình thì phải trông con cho em trai mình còn mẹ chồng thì đi làm công ty nên không muốn nghỉ để trông con giúp.

Công việc của mình hiện tại khá tốt với mức thu nhập cao,nếu mình bỏ lỡ công việc này thì chắc chắn sau này không thể xin được công việc nào phù hợp bằng. Khổ nỗi thuê người trông thì ông bà không đồng ý mà nếu bà ở nhà trông thì bà yêu cầu đưa hết lương của mình cho bà để bà còn lo cho em chồng mình học đại học.

Chồng mình công việc ổn định nhưng lương không cao nên nếu làm như bà thì vợ chồng mình rất khó khăn, hơn nữa bây giờ còn có con phải chi tiêu nhiều việc. Chồng mình thì chỉ im lặng đồng ý nên mình thấy bất lực quá. Có khi nào mình bế con về bên ngoại để bà ngoại trông không thuê người trông con cùng bà .Chồng mình nhu nhược mình bỏ không hối hận nhưng chỉ thương con nhỏ tuổi mà đã thiếu tình cảm của cha.