Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
em cai sữa cho con được 2 ngày rồi mà ngực căng quásữa đầy hai 2 bên mà ngưc còn bị rạn dacó mẹ nào có csch tiêu... Xem thêm
Tháng trước nhà em lần đầu đưa bé đi máy bay. Trước hôm đi em lo đủ thứ, nào là bé khóc trên máy bay, đau tai lúc cất cánh rồi không biết mang sữa lên máy bay có được không.
Thực tế chuyến bay nhẹ nhàn...
Hôm trước đi khám thai tuần thứ 26, em được bác sĩ chỉ định làm test tiểu đường thai kỳ. Trước đó em cứ nghĩ mình ăn uống bình thường, không có dấu hiệu gì bất thường nên chắc không sao. N...
Hôm trước đi khám thai định kỳ, em ngồi chờ kết quả xét nghiệm thì nghe khá nhiều mẹ bầu nhắc đến tiểu đường thai kỳ. Thú thật trước đây em cứ nghĩ chỉ những người bị tiểu đường từ trước mới cần lo lắ...
Hôm nay ngồi nói chuyện với mấy chị ở công ty mới biết là không phải cứ sinh mổ một lần thì lần sau bắt buộc phải sinh mổ.
Trước giờ mình cứ tin điều đó vì hầu như ai xung quanh cũng nói vậy. Sau đó về...
Bạn đang ngồi đó lúc 3 giờ sáng. Một củ khoai tây đang kêu la bám chặt vào ngực bạn, tóc tai bù xù như tổ chim, và bạn đang hoàn toàn mất kiểm soát. Đây là đỉnh điểm của nỗi lo lắng khi cho con bú giữ...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1