Mình chưa được nếm trải cảm giác làm mẹ, nhưng theo "chỉ thị" của chồng phải đi học hỏi từ bây giờ để chuẩn bị tinh thần "ta phải nuôi con bằng sữa mẹ". Tìm mãi trong "Các loại sữa, bột" mà toàn thấy thảo luận về các thể loại sữa công thức, mà trời ơi là đắt và trời ơi là nhiều vấn đề, mình thấy thương các mama vô cùng. :Rose:
Mình chỉ nhớ cái cảm giác rất yên bình khi ngồi ngắm mẹ ngày xưa cho em bú. Khi cho con bú, các cô bạn thân của mình xốc xếch tóc tai áo quần, không còn chải chuốt điệu đà như thời thiếu nữ, nhưng lại đẹp bình thản đến lạ lùng. Mình rất muốn được thử qua trải nghiệm ấy - vì mơ mộng. Còn chàng nhà mình thì tuyên bố "vì sữa mẹ chỉ xếp hàng thứ 2 sau sữa... gấu Bắc Cực chứ còn sao nữa" (Nguồn? Nguồn?). :Smiling:
Thực hư như thế nào nhỉ? Tại sao sữa mẹ lại tốt? Và làm thế nào để sau này có nhiều sữa cho con bú? Mình muốn cùng các bạn nhẩn nha ta chia sẻ nhé.:31:
1. suy nghĩ đơn giản là mình ăn thịt, bò ăn cỏ, sữa mình tốt hơn:Laughing::Laughing::Laughing::Laughing: 2. khoa học hơn chút, sữa loài nào hợp loài đó 3. nạp hóa...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Ôi chao sao mà nhanh thế nhỉ.
Nếu có bé con, nhóc đã xong lớp 1,...
Hơ hơ, bác suy diễn buồn cười thiệt. Pó tay luôn
hahaha...mẹ này comment vui nhỉ! mình đang tính đợi nhóc 1 tuổi cho...
2. khoa học hơn chút, sữa loài nào hợp loài đó
3. nạp hóa...