Bé nhà mình khi sinh ra nhẹ cân. Con chỉ được 2,2kg (34w). Đến nay con được 5 tháng mà cân nặng 6kg (tính luôn cả bộ quần áo), dài 60cm. Con thì lười ăn. Tầm tháng tuổi này rồi mà con ăn 400_500ml/ngày. Thức không chịu ăn, mẹ chỉ biết đợi con ngủ rồi lừa cho bình vào miệng. Con mà tỉnh giữa chừng coi như nhịn đói!!!
Mình bị bệnh lí xác định phải sinh non, cũng đã đọc tìm hiểu nhiều, xác định tâm lí là sẽ rất vất vả khi phải nuôi con sinh thiếu tháng... Ấy thế mà, hiện thực nó khác quá xa với tâm lí mình chuẩn bị. Mình thật sự quá quá stress rồi. Con mình còn có dấu hiệu còi xương nữa. Chưa 1 đêm con ngủ liền quá 1 tiếng...
Thương con trách mình!
Lên đây bán than với các mẹ một chút cho nhẹ bớt! Cảm ơn các mẹ đã nghé qua!