Chủ đề ăn dặm của những bà mẹ ít thời gian: bữa ăn dặm đầu tiên là bột sữa Nestle/Hipp/Milupa...
Thực tình tớ cũng muốn nay nấu bột bí đỏ sữa, mai nấu bột khoai lang sữa, rồi kia thì nấu bột chuối sữa cho con ăn, nhưng nghĩ đến là thấy oải.
Lần có con đầu tiên, tớ nghiền nghiền rây rây, nấu cho con lớn ăn, nói chung con cũng ăn nhưng ăn ít, ăn ngọt được chừng 2 tuần khi con đc 6tháng hơn thì ăn 1 mặn 1 ngọt, con đc 7 tháng thì cả 2 bữa là mặn. 8 tháng thì con ăn cháo. Tớ cho con ăn dặm kiểu Nhật "nửa mùa", tức là tớ k bắt đầu bằng cháo trắng ăn riêng rồi tăng thô, mà tớ cứ cho ăn lẫn nhưng đổi món liên tục và tăng độ thô dần, tớ nếm thấy cháo khá ngon và con ăn lúc đó khá ngoan.
Đến bây giờ thì vừa bận công việc, vừa 2 đứa léo nhéo, tớ định đi mua bột ăn dặm đóng hộp ngoài kia về, loại dành cho các bé tất nhiên phù hợp với lứa tuổi, pha sẵn cho con ăn lúc con 5 tháng (còn tùy con tớ nó đòi ăn như thế nào, nếu uống sữa ko đủ với nó thậm chí tớ có thể cho nó ăn sớm hơn?).
Vậy tớ muốn hỏi các mẹ đã cho con ăn bột ngọt ăn dặm hoàn toàn của các hãng như Nestle, Hipp, Milupa, Heinz... Có mẹ nào có cho con ăn như thế không? Các bé đáp ứng với bữa ăn như thế nào? Mới bắt đầu ăn thì có ăn nhiều không? Bao lâu thì chuyển sang bột mặn hoàn toàn? 6 tháng thì ngày mấy bữa bột, mấy ml sữa, 7 tháng thì ngày mấy bữa bột, mấy ml sữa???
Tìm tới
Trang bình luận
/ 3