Bé nhà em được 3 tháng 12 ngày rồi,bé đã biết lẫy (lật úp được mà chưa lật ngửa lại được).Mấy bữa nay không hiểu sao bé nhà e bú kỳ cục quá,khoảng 3 tiếng là bé khóc đòi bú (bé khóc to và mút tay) nên e cho bé bú,bé nằm yên bú chừng 20ml sữa là không chịu bú nữa mà khóc,giãy giụa,hoặc nếu nằm yên thì quay qua quay lại nhìn xung quanh,nút vài cái rồi lại ngậm sữa phun ra=>túm lại là bé ko muốn bú,em phải bế bé đi khắp phòng,dụ đủ kiểu thì hơn nửa tiếng sau mới hết bình 150ml,thật ra thì pha 150ml mà bé nhả sữa,chảy sữa nên chắc bú ko tới 150ml đâu,em muốn phát điên luôn.Nếu ko ép chắc con em cả ngày chỉ bú chừng 300-400ml là cùng.Lúc trước bé bú rất ngoan,từ hồi học lẫy thì lười bú hẳn,em tưởng lẫy được rồi thì bú lại bình thường,ai dè...bú được lượng sữa nhiều hơn trước mà mỗi lần bú thì mệt cả mẹ lẫn con.Em chẳng biết phải làm sao bây giờ,tiếp tục bế ép bé bú hay khi nào bé không chịu bú nữa thì dẹp bình sữa :( Bé nhà em hôm 2 tháng rưỡi được 6kg5,3 tháng lên được thêm có 400g-thời gian nay bè bắt đầu lười bú.Mẹ nào có kinh nghiệm giúp em với,có phải cho bé đi khám bệnh ko?