cháu mình đã 24 tháng mà không biết nói, không biết đi, cháu chỉ đi được khi có người lớn dắt hoặc có xe tập đi, nhưng rất là nhác đi, bé chỉ đi khi bị ép tập đi. Cháu mình đã đi khám nhiêu nơi như bệnh viện Nhi Đồng I, II tư lúc 8 thán tuổi nhưng bs không cho trẻ ở lại tập tại bệnh viện vì nói cháu bị chậm, về nhà bố mẹ tự tập. Nhà mình cũng có tập nhưng không biết tập như thế nào nên không hiệu quả .h cháu đã 24 tháng mà không đi, không nói và không có nhận thức về thế giới xung quanh, chỉ thân thiết với ba( anh mình), kém tập trung chú ý, thích xem tivi.Nhà mình đã đem cháu khám ở nhiều bệnh viện và bs than kinh nhi khoa tại nhà nhưng không có hướng đi cụ thể mà vẫn là về nhà tập. Tuàn trước cháu được đem đi khám ở bệnh viên tâm thần Ban Ngày( 176 phan đăng luu) chan đoán f84.1 : tự kỷ không điển hình. mẹ nào có con hoặc có kinh nghiệm về việc khám và chăm sóc giúp đỡ mình với. Hiện tại nhà mình rất lo cho cháu, cháu vẫn uống thuốc của bv. Theo bạn mình nên đi khám thêm cho nào cho chắc chắn và tập cho chau theo chương trình gi, hay trường nào tốt cho chau, giúp đỡ mình với
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1