Con trai em sinh đúng 5h40' 1-1-2009 . Nhiều người nói trai mồng một không làm quan thì làm tướng cướp , phá gia chi tử .... nói chung là toàn cái xấu xa thôi . Biết là 1 phần do gia đình dạy dỗ nhưng cha mẹ sinh con trời sinh tính mà :( Con bây giờ khá ngoan và thông minh , đôi khi cũng khá bướng bỉnh.Lắm khi ngồi nghĩ mà vẫn lo lắm Có bố mẹ nào cũng có con trai mồng một và con gái hôm rằm thì vào đây chia sẻ nha
Chào anh (chị), em sinh ngày theo âm lịch là 01/06/1993, (19/07/1993). Lúc khoảng 7 giờ sáng. Anh (chị) có thể cho em vài lời khuyên, em rất cảm ơn....
Tìm tới
Trang bình luận
/ 4
01/03/1997
Ngoan hiền, lém lỉnh nhưng thỉnh thoảng cũng rất trầm
Gửi từ ứng dụng Web Tre Tho trên iPhone
Từ bé có cha,mẹ, ông, bà nuôi nấng, lớn tí nữa có bạn trai lo, có chồng thì chồng...
Tôi sinh nhằm đúng mùng 1 âm đây, sao hiền thế chứ!
:Smiling:
ông bà ta nói sinh nhằm ngày đó vốn khó...
nghe mẹ em bảo đứa nào sinh vào...