tôi đang khủng hoảng vô cùng. Khóc cũng không thể xóa hết nỗi lo lắng và sợ hãi. Chíhh thưc shộmm nay, bác sỹ xác nhận cháu trai của tôi đã bị chậm phát triển ngôn ngữ và chạm phát triển trí tuệ. 22 tháng nhưng cháu gần như không hiểu ngôn ngữ, không biết tên những vật dụng đơn giản nhâá, không biết bố mẹ... trí não của cháu giờ chỉ bằng bé 6 tháng tuôi. Có may mắn duy nhất là cháu không có nf biểu hiện của tự kỷ nên tôi còn chút hy vọng thôi.


cô giáo bảo tôi phải can thiệp gấp theo kiểu chạy đua với thời gian cho cháu 2 h /ngày. Hiềm nỗi tôi đang ở Long Biên và hiên tôi không biết giáo viên nào có thể sang được Long biên dạy can thiệp cho con tôi cả Tôi đã tính có lẽ sẽ phải thuê nhà ở Thah xuan để đón cô nhưng nếu như vậy thì tôi sẽ kiệt qệ về kinh tế vì tiền học can thiệp cho cháu đã là khoảng 6 triêu/tháng chưa kể ăn uống nữa.


để có số tiền đó chắc là chúng tôi sẽ phải nhịn ăn mặc, hy sinh toàn bộ cho con.


Tôi xin các mẹ giúp tôi địa chỉ nào có thể can thiệp lâu dài cho cháu tại Long biên với. Có thê rtôi sẽ tăng thêm chút kinh phí để hỗ trợ đi lại nếu cần. thưong con vô cùng vô tận.


ngàn lần xin mọi ngưoiừ giúp đỡ gấp với