Chào mọi người,


Bé gái nhà mình hiện 24 tháng tuổi, mình đã cho bé đi học từ hồi 18 tháng tuổi. Hiện bé nhà mình có thể làm được những việc sau:


- Nhớ và hát rất nhiều bài hát mặc dù nhiều từ vẫn ngọng chưa tròn chữ, nói nhiều từ đôi và một vài câu 3 từ đúng nghĩa (ví dụ: Đi chơi thôi, đi về đi, con vẽ nhớ, Bố vẽ nhớ, cờ Việt Nam, con chó này, (chỉ khi nhìn thấy))


- Gọi tên có quay lại: đặt biệt là giọng người thân thì quay nhanh lắm.


- Biết chỉ ngó trỏ: chỉ con chó bảo "con chó", chỉ ô tô "ô tô",xe máy "xe máy", cái cây "cây", chỉ mẹ "mẹ", bố "bố",...


- Đếm vẹt được từ 1 - 10.


- Phân biệt được nhiều con vật.


- Biết trời mưa: thấy mưa thì chỉ ra ngoài trời rồi nói "mưa" !


- Hiều và làm theo được lời bố mẹ: lấy và cất dép, lấy đồ đưa cho bố, bảo ngồi xuống ghế thì con ngồi, bảo thơm là con thơm, bảo gọi bố, mẹ thì lúc gọi lúc không tùy hứng, bảo làm xấu là chu mỏ lên.


- Bắt chước các cô múa theo bài hát, bắt chước nghe điện thoại, mình dạy bé chơi giả vờ cho búp bê ăn, lúc sau thấy bé xúc thìa cho búp bê còn nói "uống thuốc" !


- Rất thích nghe, theo dõi bố mẹ hát múa, rất thích vẽ, chơi xếp hình ...


- Chạy, leo cầu thang 1 mình, trượt cầu trượt ... rất giỏi.


- Buồn ị thì rặn mới gọi: "con ị"


- Nhìn thấy ban thờ thần tài hay hình phật: "cụ", "ạ cụ"


Và những vấn đề mình đang lo:


- Bé rất nghịch ngợm, luôn chân luôn tay, đến nơi có không gian là chỉ thích chạy, cắm đầu chạy (lúc chạy có ngoái lại nhìn bố mẹ, kiểu xem bố mẹ có chạy theo hay ko thì phải !?) ...


- Bướng, khó bảo nhưng vẫn biết sợ: Có lần ném vỡ đt của mẹ bị mẹ mắng rồi tét tay cho sợ rồi khóc, quay nhìn bà ngoại nhìn bố ...


- Chưa biết biểu lộ cảm xúc mấy: bảo thơm thì mới thơm, cô giáo bảo thơm cũng thơm, người ngoài chưa thử (^^), thỉnh thoảng xà vào lòng bố, hoặc ôm (ít).


- Khi nói hay dạy bé: Những gì thích thì rất tập trung nhìn, theo dõi, gì không thích thì bơ hoặc chạy đi tìm nghịch cái khác. (nhiều cái bé vẫn hiểu ví dụ: bảo thơm bố, mặc dù mặt có vẻ đang quan sát thứ khác nhưng vẫn làm theo...)


- Chưa biết gọi khi đi tè: Thỉnh thoảng lắm, mẹ gọi lại bảo đi ra tè thì mới "con tè", tè xong thì "không tè" hoặc "ok"


- Chưa nói được câu dài trên 3 từ. (chậm nói ???)


- Chưa phân biệt được màu sắc cơ bản, chưa phần được hình khối (có thể do mình chưa dạy nhiều)


- Thỉnh thoảng muốn bố, mẹ làm gì cho thì chưa diễn rả được bằng lời nói: ví dụ: muốn bố bóc bim bim thì biết "bóc, bóc", muốn bố lấy giấy bút vẽ trên cao thì tay chỉ lên, mắt hướng lên chỗ để rồi "lấy lấy", nhưng khi muốn bố xếp hình cho, muốn bố mở cái khăn có hình con lợn ra cho, ... thì toàn đem ra bố rồi ném hướng vào bố. Mình lờ đi, 1 lúc ko đc đáp ứng là có thể khóc ăn vạ ngay.


Đặc biệt khi thấy nhiều bé cùng lứa tuổi (2 tuổi) biết nhiều hơn quá như: nói nhiều rất rõ, rất đúng ngữ cảnh thậm chí là các câu có liên kết với nhau; biết gọi khi đi tè,ị; biết tự xúc cơm; biết nói, cử chỉ rõ ràng khi đòi hỏi gì đó .... thì mình đâm lo quá !!!


Rất mong nhận được sự phản hồi, trao đổi từ những bố mẹ có kinh nghiệm từng trải qua quãng thời gian như vậy !


Trân trọng ./.