Trước đó bé vẫn bú bình thường, vậy mà tới lúc lợi sưng lên là bú được vài ngụm lại quay mặt đi. Đút cháo thì mím môi, có hôm còn khóc.
Mình để ý mới thấy lợi bé đỏ, sưng, chắc ăn vô là đau nên con không muốn ăn. Nhìn mà thương, vì con đói nhưng miệng khó chịu quá.
Thời gian đó mình chỉ dám cho bé ăn ít lại, chia nhỏ bữa, với chú ý vệ sinh miệng kỹ hơn cho con để lợi đỡ khó chịu. Khi miệng dễ chịu hơn thì bé cũng chịu ăn lại dần.
Mọc răng đúng là giai đoạn mệt thật, cả mẹ lẫn con đều cực. Nhưng rồi qua được thì bé lại ăn uống bình thường thôi.
Mẹ nào đang gặp giống mình thì ráng kiên nhẫn chút nha. Sản phẩm này các mẹ tham khảo nè:
https://theci.vn/san-pham/xit-rang-mieng-chong-sau-rang-danh-cho-be-theci/

