ngày mai là chuỗi ngày được nghỉ tết dương lịch, vợ em cứ bảo chở cháu về nhà ngoại chơi (ở tiền giang, cách sài gòn 85km, đi mất 2,5 giờ), cháu thì mới có 9 tháng thôi, sức khỏe thì cũng bình thường, cũng hay bệnh vặt, em sợ rằng đi đường xa bằng xe máy thì cháu dễ bị nhiễm bệnh, bụi bặm, giao thông ko tốt... nên muốn ở lại SG, vì chuyện nay mà 2 vợ chồng hục hặc từ mấy hôm nay:-S. do đó em lập thớt này xin ý kiến của các mẹ, các bố có kinh nghiệm xem em có nên cho cháu về quê ko, lần trước tụi em có cho cháu về quê 1 lần rồi, khi lên thì vẫn bình thường nhưng khoảng 10 ngày sau đó thì bé bị sốt siêu vi :((và đã khỏi cách nay khoảng nửa tháng, mong ý kiến của các mẹ@};-@};-
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
có nhiều trường hợp bé có...
Chị ơi, ngày thường thì toàn xe đò chạy rầm rầm, ớn lắm. Ngày Tết mọi người đi xe máy...
Tết này con mình được 20 tháng, quê nội cách SG 200 km, đi xe máy mất 5-6 tiếng. Ba cháu đang nói Tết sẽ...
đi...