Bé nhà mình được 15 tháng rồi. Ngay từ khi sinh bé mình cũng hay nắn chân cho con, vậy mà khi bé biết đi mình thấy chân bé đi hơi cong ( 1 chân cong ít, nhìn kĩ mới thấy, còn 1 chân cong nhiều hơn) mình cứ nghĩ con mới tập đi nên chân chưa vững . nhưng giờ bé 15 tháng rồi đi đứng cũng cứng cáp, nhưng tình hình chân bé vẫn vậy. mình ngày nào giờ cũng uốn nắn mong khắc phục đc cho con, vì bé là gái nữa nên cứ thấy tội và thương be, kế bên hàng xóm có chị kia cũng có con gái con chị ấy 17 tuổi rồi. Mình có hỏi chị ấy về chuyện này chị ấy bảo ngày trc chị ấy sinh con vì cuộc sống mưu sinh nên ít có tg để chăm soc nắn uốn chân cho bé, thế mà bé con chị lớn lên chân vẫn thẳng. còn con mình khong biết bé lớn lên có như vậy k? mình con đầu lòng nên có mẹ nào có kinh nghiệm thì chỉ mình với.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1