Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
em cũng có đọc qua hội chứng bàn chân bẹt này,nhưng vì bây giờ bé nhà em cũng còn nhỏ đang tập đi nên cũng kho biết nữa,bé nhà mình... Xem thêm
Nếu các bé mới tập đi thì không sao, còn đã biết đi tầm 3 tháng mà chân bị thế thì các mẹ nên cho bé đi khám nhé. Tật... Xem thêm
Bé nhà mình dắt tay cho bước đi nhưng 1 bàn chân thì hướng phía trước bình thường, 1 bàn chân lại nằm hơi ngang ngang kiểu như cua bò... Xem thêm
Bé bao nhiêu tháng? nếu mới tập đi thì ko sao nhưng nếu đi dã lâu vẫn thế thì nên khám ở khoa PHCN BV nhi TƯ
Sao em để bé còi xương lâu thế, phải bổ sung canxi - D cho con chứ?
thế là tốt rồi chị ạ,chả bù bé nhà em bị còi xương nên mải chả tự đứng được,cứ phải bám vào thả 2 tay ra là ngã
Hôm nay thấy bà ngoại khoe cháu đang đứng bấu bà thì tự bỏ tay ra chững được 1 tí, mừng huýnh :D
ôi em cũng muốn AQ như thế lắm í nhưng mà không được đâu ở chỗ nhà em chậm một tí là bắt đầu abc abc em cũng muốn kệ... Xem thêm
Nhà chị cũng chịu khó đứng và đi lần lắm, thích đứng và đi hơn bò nhiều, nhưng giờ 9th đã chững được đâu, kiểu gì cũng phải giữ 1... Xem thêm
hình như bé nhà em cũng vậy,nhưng thằng cu nhà em lười đứng để tập đi lắm chỉ thích bò thôi,thả xuống đất là bò thế nên chắc con chậm... Xem thêm
Những bước đi đầu tiên luôn là cột mốc đáng nhớ trong quá trình phát triển của trẻ. Để hỗ trợ bé làm quen với việc đứng và di chuyển, nhiều ba mẹ lựa chọn xe tập đi cho bé như một trợ thủ hữu ích. Khô...
Hồi mới sinh bé đầu, mỗi lần rơ miệng cho con là mình phải chuẩn bị đủ thứ. Nào là gạc, nào là nước muối sinh lý hoặc dung dịch vệ sinh riêng. Lúc thì quên lấy dung dịch, lúc thì con quấy khóc nên mìn...
Bạn đang phát điên lên khi nhìn đứa con nhỏ của mình làm đổ rổ đồ chơi xếp hình lần thứ mười trong ngày. Bạn cảm thấy tội lỗi dai dẳng của người mẹ - kiểu tội lỗi thì thầm rằng bạn nên dạy con bằng th...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Bé nhà mình dắt tay cho bước đi nhưng 1 bàn chân thì hướng phía trước bình thường, 1 bàn chân lại nằm hơi ngang ngang kiểu như cua...
Á
Bé mới 9th...
từ lâu lắm rồi em chả cho con uống D3 nữa từ sau...
Sao em...
thế là tốt rồi chị ạ,chả bù...