Chồng mê chơi điện thoại, em cắm mặt vào laptop làm việc, bỗng giật mình nghe đứa con 4 tuổi lên tiếng…
- Mẹ ơi, con muốn bỏ nhà đi bụi!
Em đang gõ lóc cóc vài dòng để kịp gửi mail cho khách hàng nhưng khi nghe con nói chợt giật nảy mình.
- Hả, con vừa nói với mẹ cái gì vậy Tin?
- Con nói là con muốn bỏ nhà đi bụi, làm đứa bụi đời luôn!
Trời đất, thằng con mới 4 tuổi của em, ăn chưa no lo chưa tới, giờ không biết học đòi ai lại muốn làm bụi đời đây!!! Em nghe mà tai cứ lùng bùng, chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chợt quay sang, nghía chút coi cái gương mặt nó trông nghiêm túc đến cỡ nào.
Nó ngồi đó, chèo queo một mình giữa đống đồ chơi mà cái mặt buồn thiu còn hơn bánh tráng nhúng nước, ngân ngấn nước mắt, lúc thì ngoắc đầu sang nhìn mẹ, khi thì lại vô vọng nhìn bố. Trong căn nhà chỉ có ba người, ngày cuối tuần của con lại trôi đi như thế. Bố thì lăn quay ra một góc, ôm cái máy, cắm mặt vào đó, hết Wechat, lại đến game. Mẹ thì lo bữa sáng cho con xong lại quăng đó mớ đồ chơi, bỏ mặc con để tiếp tục cắm mặt vào máy, tranh thủ ngày cuối tuần trả lời mail khách hàng.
Nhìn cái mặt hờn dỗi bất lực của con giữa đống đồ chơi như chán cả thế giới, em chợt có cảm giác con cô đơn lắm luôn ấy! Lúc đó, em mới lại chỗ con, hỏi nhỏ:
- Sao đang ở với bố mẹ, có đồ chơi sướng vậy mà muốn đi bụi? Có biết đi bụi là gì không mà bạo miệng vậy trời?
- Con biết hết! Đi bụi còn có bạn chơi với con chứ ở nhà có ai chịu chơi với con đâu. Từ khi bố có điện thoại mới, bố thương em điện thoại, bỏ rơi con rồi! Hổm bữa, con kéo cái quần bị kẹt, gọi bố mãi mà bố có thèm nghe đâu. Bố tưởng con là bong bóng bay, bay trên trời rồi, không nhìn thấy con nữa nên bữa đó con mới tè ướt quần, bị mẹ phạt đòn đau. Còn mẹ, lúc nào cũng làm việc, làm việc, làm việc. Mẹ chỉ có cho con ăn là giỏi thôi!!!
Con nói xong, nhìn ra ngoài, vẫn cái mặt buồn thiu đó như thể chất chứa nhiều tâm trạng. Nhìn con, rồi em quay sang liếc chồng, nghía lại mình, bỗng thấy mọi thứ vô nghĩa quá! Hóa ra, trong chính căn nhà của mình mà con lại có cảm giác cô đơn đến vậy. Làm bố mẹ như bọn em đúng là chẳng ra gì. Thế nên, tối đó em đã có một buổi nói chuyện nghiêm túc với chồng để dành nhiều thời gian hơn cho con. Chồng em nghiện điện thoại thật nhưng cũng là ông bố thương con. Nghe em kể xong là quay qua ôm con liền.
Sáng hôm sau, ngày chủ nhật, cả nhà ăn sáng xong, chồng hí hửng rủ liền:
-Nay mình đi công viên nước chơi nha, nóng quá mà!
Thằng bé ngồi im, không phản ứng nhưng cái mặt tỏ vẻ kinh ngạc thấy ớn.
-Sao vậy Tin, không đi, bố mẹ đi một mình à!
-Ơ, thế nãy là bố nói thật hả bố! Vậy còn em điện thoại bố để đâu?
Câu hỏi của con làm vợ chồng em phải phì cười. Thôi kệ, dù sao bọn em cũng kịp sửa lỗi!
Em biết, bố mẹ bây giờ ai cũng bận. Làm việc về mệt mỏi, cuối tuần cũng chỉ muốn lăn ra ghế nằm ôm điện thoại giải trí. Nhưng cũng đừng vì vậy mà bỏ rơi con trong chính ngôi nhà của mình nha! Cả tuần đã không có thời gian cho con thì ít nhất cuối tuần cũng phải rủ cả nhà đi đâu đó cho con có cơ hội được vui chơi với bố mẹ.
Tuần rồi là nhà em đi công viên nước và dịp Tết thiếu nhi sắp tới đây thì “Đảo kho báu” thẳng tiến thôi!!! Thực ra em cũng chỉ mới biết về cái hòn đảo thú vị này hôm kia, qua một cái tag của nhỏ em. Với những thông tin em mới cập nhật được thì đây là một thế giới dành riêng cho các bé trong ngày Quốc tế thiếu nhi sắp tới đây. Nghe cái tên chương trình thôi là muốn nhấc chân ra khỏi nhà, chạy vù tới liền á! Đã vậy, đây còn là chương trình có bố mẹ tham gia cùng nữa lại càng đúng với tiêu chí em đang cần (chuộc lỗi với con mà lị, hihi!!!)
Theo mạch của chương trình thì cả gia đình khi bước chân lên “Đảo kho báu” sẽ cùng hóa thân thành "thợ săn kho báu" để chinh phục các thử thách đầy bí ẩn. Với bản đồ kho báu trên tay, cả nhà sẽ lần lượt khám phá các vùng đất đặc biệt, vượt qua các thử thách để nhận được con dấu và tiếp tục cuộc hành trình. Nếu như đến với Lãnh địa Thổ dân, các bé phải vận dụng trí thông minh để vượt qua mê cung kỳ bí của Tộc trưởng Thông Thái thì bước qua một thử thách khác, các bé phải thể hiện được sức khỏe để tìm được đồng vàng may mắn ở Khu Đào Vàng. Bên cạnh đó còn là hàng loạt thử thách sự nhanh nhẹn, tinh mắt và kiến thức của các bé nữa, vừa chơi vừa học lại còn được quà mang về cho cả nhà nữa nhé.
Đích đến vô cùng đặc biệt của cả nhà trong chuyến đi này chính là Lãnh địa Rồng lửa, nơi có hẳn một chú rồng lửa 3D y như thật để tăng thêm phần kích thích cho các bé (cái này chắc là con nhà em sẽ khoái ra mặt vì cu cậu rất thích những trò nghe mùi mạo hiểm như này). Với chiều cao hơn 4m, chiều dài 10m đang canh giữ chiếc rương kho báu khổng lồ chất đầy vàng bạc châu báu lấp lánh thì e rằng thử thách trong trải nghiệm lần này không hề dễ dàng đâu nha! Bật mí là sau khi vượt qua được rồng lửa, bé sẽ nhận được huy hiệu Rồng cực oách. Các bé sẵn sàng chưa nào!!!
Bật mí nhỏ cho các con tham gia chương trình rằng trong toàn bộ ngày vui chơi của con còn có những hoạt động bên lề rất hấp dẫn như diễu hành mascot, khu vui chơi dành riêng cho bé 4 tuổi, các buổi nhạc kịch, trình diễn sân khấu hoành tráng… Còn bố mẹ nào nhân tiện muốn chuyên gia tư vấn dinh dưỡng cho con, sinh trắc dấu vân tay để đoán tính cách bé hoặc đơn giản chỉ muốn nghỉ ngơi trong lúc chờ đợi thì trong chương trình cũng có set-up sẵn khu vực massage thư giãn dành riêng đấy ạ! Chắc chắn tất cả sẽ làm nên những ngày Lễ không thể quên được của các con, nhất là khi có bố mẹ cùng đồng hành trong suốt trải nghiệm thú vị lần này nữa!
Bố mẹ nào chưa kịp đăng ký tham gia thì mau vào truy cập địa chỉ daokhobau.webtretho.com để có cơ hội nhận được những tấm vé miễn phí nhé!
Thôi, thông tin cho các mẹ nhiêu đây, em bye để còn đăng ký chứ không hết phần à! Tạm biệt, hẹn gặp lại các bé trên Đảo kho báu vào ngày 3 & 4 tháng 6 tại Vietopia nhé!
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1