Em nhờ mọi người tư vấn giúp em với, e đang rối quá ạ hixx. Em lấy chồng được 2 năm rồi, đang có bầu 3 tháng. BMC thì rất chăm chỉ, MC e thuộc típ thíc kiểm soát mọi thứ và chỉ hài lòng khi chính bà làm. Thế nên 1 năm gần đây nhà k còn gv nữa, e muốn tham gia thì bà bảo k ưng rồi con cứ lên nhà mẹ làm cho làm e cũng khó nghĩ. Dần dần bà làm vc nhà, nấu cơm trg tuần, e dọn phòng e, nấu cơm cuối tuần. Chôpg e thì rất sợ mẹ và thần tượng mẹ nữa, thấy mẹ cũng vất vả thì quay sang trách e k giúp bà. E.đac giải thíc là e làm thì mẹ k ưng rồi đuổi e đi, e cũng cố gắng tự lo để bà k fai vất vả chuyện cá nhân của mình (phòng ốc, quần áo các thứ) nhưng chồng e k nghe. Vc e rất hay cãi nhau về vđ này, chồng e rất hay kể lể công lao của bà chăm sóc bọn e tn cho e nghe. E rất bức xúc vì bà k muốn e làm, cứ một mình làm rồi con bà xót quay sang mắng e. E đã muốn ở riêng lâu rồi nhg k có nhà nên muốn chờ thêm. Nhưng chồng e ngày càng biểu hiện không muốn xa mẹ, ở với mẹ là tốt nhất rồi, cũng có phần k tin vào khả năng quán xuyến của e. Tuần trước vc e lại cãi nhau, e cũng bực bảo chồng gia trưởng và hãy tự làm vc cá nhân của mình đi cho bm đỡ vất vả. Thế là chồng e tát e và chửi e nữa. E rất bưc xúc và ngạc nhiên vì sự vô lý đó. E đòi ra ngoài thuê nhà ở, vì e muốn tự lập, tự chăm sóc gđ k fai nhờ BMC nữa và để khẳng định e có thể sống tốt nhg chồng e k đồng ý vì sợ tốn kém và cũng lười k muốn vất vả. Ở nhà chồng e thì đàn ông k phải làm j. Trước đó chồng e chưa bh dám tỏ ra thô lỗ thế, nhg a í quá yêu mẹ và thần tươngj mẹ. E bảo ra ngoài thì bảo là e cố tình tách a ra khỏi bm mà e đã giải thíc là vẫn thăm bm thg xuyên. Bh cả nhà chồng k đồng ý nhg e rất bức xúc và vẫn qđ ở riêng dù tn đi nữa vì:


1 là e muốn sống tự lập, tự do theo ý mình, sau này con e cũng do e dạy vì bà hay can thiệp vào chuyện các con. E cũng muốn con e độc lập chứ k giống bố ỉ lại như thế


2 là e k muốn sau này còn bị đánh chửi oan nt nữa, nếu có sẽ là vđ khác chứ k fai vì MC.


3 là e muốn chồng e đừng quá lệ thuộc vào bm mà hãy tự thân vận động. Hãy nhìn vào cách e sống mà hiểu ra đã sai khi cư xử thế với e.


4 là vì lòng tự trọng nữa. E muốn tưj lập để k bị nói là nhờ vả, phụ thuộc vào ai. E cũng đủ tài chính để nuôi con 1 mình.


E cũng xđ có kn 2 vc bỏ nhau thì e phải nuôi con 1 mình, nhg e nghĩ nếu tc của chồng e k đủ lớn để ra ngoài tạo lập cs với e thì cũng k đáng tiếc 1 con người như thế. Có điều đây là sự đánh cược mạo hiểm, e muốn xin lời khuyên của mọi ng xem có nên nt k? Hãy giúp em với.