Em cưới chồng đc khoảng 4 tháng nay. và cũngcó thai bé bi 4 tháng rồi. Hồi trước khi cưới cũng có nghe đồn chồng em ham cờ bạc, dám đánh lớn nhưng vì chưa lần nào bắt gặp nên e cũng không hay hỏi nhiều.Từ tết này có vẻ bộc lộ ra rồi không dứt đc làm em vừa lo lắng, vừa buồn hai vợ chồng cãi nhau suốt.



Chồng em kinh doanh bên ngoài, nếu nói về làm ăn thì anh thuộc dạng trẻ nhưng có ước mơ, cũng dám thực hiện, có đầu óc kinh doanh nhưng cũng là mới bắt đầu thôi. A mở cửa hàng khoảng 1 năm rồi. Thu nhập a nếu khi nào làm cao nhất, e nghĩ cũng đc tầm 20-30tr (lúc yêu nhau e ít hỏi về thu nhập). Nhưng cũng tháng đc tháng ko đc cỡ đó vì kinh doanh, không cố định. Hiện tại vốn thì hoàn toàn đi vay, vì gđ chồng cũng bình thường, ko khá giả gì. Mẹ e thấy a làm ăn đc cũng tin tưởng, cho 2 vc vay 1 ít vốn nhỏ (có người lớn bên chồng đứng ra làm tin, muốn giúp đỡ). Vốn vay thì pải chịu tiền lời. Mỗi tháng pải trả khoảng 10tr tiền lời. Hồi yêu nhau em cũng băn khoăn vì anh có vẻ người khắt khe, chi ly nhưng khi cưới thì cũng ko chi ly tiền bạc với vợ. vấn đề là anh là tay liều, dám chơi cờ bạc với số tiền lớn dù còn khá trẻ (Chồng e 28t)



Từ đợt tết này(khoảng hơn chục ngày à), anh đóng tiệm đi chơi bài. Anh bảo tết thì chơi 1 chút cho vui. E thấy bên nhà e, bố mẹ thỉnh thoảng cũng chơi (ăn thua nhỏ, chủ yếu chơi vui), bên nhà chồng tết chơi bài cũng nhiều. Hàng xóm, họ hàng, anh em... tụ tập. Thắng thua 1 - 2 tr là b thường. Mình thấy các chú, các anh, các em chơi ko lẽ lại cấm chồng chơi? mà cấm cũng chẳng đc. nhìn anh đánh bài như kiểu "đam mê" vậy. Anh nói "chỉ chơi tết"



Lúc đầu anh chơi ở nhà, theo kiểu hên xui e thấy a thua hoài. Sau a ra chỗ mấy người bạn trong xóm (thuộc dạng sòng bài). Mấy hôm đầu a đi suốt, nhưng khoảng 4 -5 h chiều là về. hoặc 8-9h là về. hôm nào cũng mang vài triệu về cho e, nói tiền thắng bài. Nói thật là chồng đưa tiền thì cầm chứ e cũng ko pải thích thú hay ham gì cả. Ko biết thật hay chỉ lấy lòng, mỗi ngày a chỉ cầm 500k đi thôi. thua hết thì nghỉ, thắng thì chơi tiếp. Đây là số tiền đc nhiều nhất. A đưa về khoảng 70tr. E cũng có cầm 15tr trong số này đi trả tiền lời. còn lại e để nhà nhưng ko giấu cho a biết chỗ. Đang thắng a cũng vui vẻ cho e giấu mà. Mỗi hôm đi cầm 500k -2000k thôi. 2 hôm trước hôm e đi làm,a đi chơi đến khuya lắm. 11h - 12h. E gọi mãi không đc. Về e gắt lên thì anh lại dỗ dành. Hôm sau lại thế. Tức mình, e lấy hết số tiền a thắng bài đưa e ném trả a. em bảo "tiền cờ bạc e ko thèm cầm, mai sau lại ko nói đc anh vì thắng thì lấy tiền, thua lại không đc nói". Dè đâu "sai lầm" của em ngày hôm đó.... Híc:(



Lúc a đi chơi bài, anh kể ng ta chơi lớn, còn a chỉ "cò con" thôi, vậy mà ngày nào cũng thắng. e bảo rằng họ đang dụ anh, thả con tép bắt con tôm..abcd.. nói chung là nói a cũng nhiều. anh bảo ko bh a "chơi ngu". Tết 2 vc cãi nhau suốt vì a đi e gọi a mấy tiếng sau mới lò dò đi về. Nhưng cãi r thôi vì tết nhất, e lại là dâu mới. Ngày e ném trả a cục tiền, tối đi làm về thấy vẫn còn 1/2. e hỏi a tiền đâu, a bảo cho bọn chơi bài vay nóng. Hôm sau thì hết luôn 1/2 đó. A còn đt cho bạn cờ bạc nói " tiền a để trong sòng đó chú có trách nhiệm đòi nhé, đc 2 a e mình chia đôi" - cứ như thật. E đang giận nên ko thèm dò hỏi nữa. Khổ cái e đi làm, tối mới về. còn a thì vẫn chơi bài đến hết mùng 10.11... cãi nhau suốt. e ko bắt đc tận tay vì chỉ suy luận a chơi thôi. Ngu ơi là ngu, qua tết chồng bảo kẹt tiền mặt ở tiệm, e lại vay nhà thêm mấy chục tr đưa chồng cơ chứ. E cũng có cộng sổ hôm mở hàng tết, nhưng cộng xong, làm sổ cho a xong, a để y vậy chẳng thèm ghi chép hàng ngày gì cả. Lại cãi nhau - Nản.



qua tết, mẹ chồng bảo trong xóm nói a thua khoảng 200tr. E choáng váng. A thì có vẻ cau có, lo lắng nhưng cũng ko cáu gắt em, chỉ do e nói nhiều vụ bài bạc thì a gắt lên, bảo ko chơi mà. Hỏi a a chối bay biến. Thỉnh thoảng e nghỉ cơ quan chạy qua tiệm a thấy a đang chơi với mấy ông hàng xóm, rồi cho bọn bài bạc chơi ở tiệm. Em hăm he thì bữa sau a ko chơi tiệm nữa mà lại khóa tiệm đi đâu mất. Em đến điên lên mất. Hai vc cãi nhau suốt. Bố mẹ chồng cũng ko nói đc a vì a xưa giờ ko thân thiện với gđ, tự làm tự ăn vậy.Bố mẹ bảo e phải dữ lên, mà e chẳng biết dữ thế nào nữa.



Em Không biết giờ pải g quyết sao cho chồng bỏ cờ bạc nữa. dạo này cứ đóng tiệm đi suốt. Tiền bạc thì vẫn đưa e tiền xài nhưng thống kê chi tiết tại CH thì a ko nói. cứ im im. A bảo e về làm với a rồi biết chứ mình a a ko ghi sổ. Em chán quá. Mong ai tư vấn e pải làm sao ạ? Mới cưới nhưng vc e cãi nhau suốt, e mệt mỏi vô cùng....