Hôm nay ngồi buồn viết vài dòng. Người yêu em đi lấy vợ được 6 tháng rồi ạ :-< nhìn người ta có mẹ chồng, được mẹ chồng chăm sóc, người nhà chồng yêu thương lại muốn lấy chồng quá ạ :Embarrassment: Hồi trước, em cứ lấy bà nội em làm chuẩn mực của mẹ chồng em sau này. Bà nội hiền ghê gớm, nghe bà nội kể mẹ em hồi trước mới lấy bố em, lười lắm, cơm nước bố em làm hết :)) thế mà bà chẳng nói gì, bà bảo nói mất lòng nhau lắm. Em cứ tưởng có mỗi bà nội là hiền nhất, ai ngờ bà ngoại cũng hiền chẳng kém. Nhà ngoại em có 5 chị em, cậu em nhỏ nhất, vợ cậu cũng chỉ hơn em 4 tuổi nhưng mợ trẻ con lắm, chưa biết suy nghĩ sâu xa :)) ngày trước cứ nói ai mà làm con dâu bà ngoại em thì có nước chết vì bà nghiêm khắc, khó tính; thế mà con dâu về, bà chiều kinh khủng, còn bênh mợ khi mẹ em với các bác và dì nói mợ ;;)


Tự nhiên lại muốn lấy chồng, lại muốn có bố mẹ chồng để tỉ tê tâm sự. Nhưng nghĩ đến mấy mẹ chồng mà các mẹ ở trên đây tâm sự thì em cũng hết hồn :(