Tôi là Tường Vy.


Như nhiều người phụ nữ khác, Vy có nhiều dòng suy nghĩ, nhiều tâm trang hỗn độn, đôi lúc chẳng cần 1 người trả lời, chỉ cần được nói ra... Dù cho là "chuyện" hay là "truyện" đi chăng nữa. Thì Vy chỉ là muốn chia sẻ chuyện của mình.


Vy sinh ra và lớn lên bằng sự yêu thương của 1 bà mẹ đơn thân. Mẹ Vy bị phụ tình từ khi Vy còn trong trứng nước. Vậy nên có thể Vy thiếu thốn tình cảm từ trong bụng mẹ nên ông trời đã cho Vy nhiều nhiều hơn thế.


Vy có nước da trắng, thân hình cao dáo, khuôn mặt ưa nhìn, mắt một mí duyên duyên, 2 núm đồng xu và đặc biệt chiếc mũi dọc dừa làm sáng khuôn mặt. Từ nhỏ mọi người đã nhìn chân tay dài ngoằng của Vy và hi vọng về 1 tương lai sáng lạn.


- Con nhỏ này sau chắc đi thi hoa hậu được đó chị.


- Biết đâu sau này chẳng cần hoa hậu, người mẫu, chứ chân dài xinh đẹp như nó kiếm được đại gia là ngon nhất rồi - Một người khác thêm vào.


Mẹ Vy cũng nở mày nở mặt, sau bao nhiêu vất vả, khổ cực vì Vy, Vy lại học giỏi và xinh đẹp. Các kỳ thi Trường, Huyện và Thành Phố, đội tuyển học sinh giỏi Vy luôn có mặt. Vy là niềm tự hào không chỉ của mẹ mà còn là niềm tự hào của các thầy cô trong trường nói chung, và cô nào may mắn được chủ nhiệm lớp Vy nói riêng...


Thời gian thấm thoát trôi đi, Vy lên cấp 3, trở thành 1 thiếu nữ gây ấn tượng trong trường. À phải nói thêm là nhà Vy rất nghèo, mẹ Vy k có công ăn việc làm lại đơn thân nuôi Vy nên Vy cũng chẳng có ăn diện được như chúng bạn. Đi học về là phải nấu cơm nước, nhóm lò than đen nhẻm mặt mày, nấu cám lợn, thái rau lợn đủ cả.


Ấy vậy mà dù có đi học bằng 1 chiếc xe đạp cũ dỉ, quần áo đồng phục đúng nguyên Fom trường may, Vy vẫn rất nổi bật và được nhiều người chú ý.


Mối tình đầu, mối tình học sinh của Vy bắt đầu từ năm lớp 10. Vy được phân chỗ vào cạnh 1 cô bé đen nhẻm có phần hơi "quê mùa" đầu bù tóc rối, ăn nói cộc cằn. Những ngày đầu thấy khó chịu về con bé bên cạnh lắm. Chẳng hiểu sao sau này lại trở thành bạn thân của nhau. Chung nhau cả cuốn nhật ký.


(còn tiếp...)